2021-01-19, 05:13 AM
(2021-01-17, 11:13 PM)Dan. Wrote: - Những người theo ông Trump vẫn lấy con số hơn 70 triệu cử tri bầu cho ông ấy trong cuộc bầu cử vừa qua ra để biện minh cho cái lý tưởng mà ông ấy đang theo đuổi. Những người chống đối cũng mang con số ấy ra để đổ lỗi. Nhưng nếu rảnh rảnh, ngồi đếm hết những người leo lên tường rào, chui vào điện Capitol phá hoại trong mấy tấm hình trên, quý vị đếm được bao nhiêu người?. Hoặc nghĩ đến cái thảm cảnh, hơn 70 triệu người ủng hộ ông ấy mà giống như mấy tay quá khích kia thì giờ này các vị đang ngồi đâu?. Câu trả lời của tôi, các vị đang ngồi đánh cờ với mấy ông Thánh trên Thiên đường hết rồi thì đúng hơn...trc đây ko lâu Mod Xixon post bài anti-trump thì Dan có nhẩy vào khuyên ko nên post vì thế này thế nọ.....bla bla lúc đó ko nghĩ gì giở mới hiểu.![]()
Bởi vậy, chỉ xin nhắc nhở nhẹ nhàng, nhân danh 73 triệu 500 ngàn người (trừ 500 ngàn ông, bà kia) ủng hộ cho cái suy nghĩ, cái lý tưởng Make America Great Again không phải là người có lỗi.
có câu nói ngôn bất tận ý.......nhưng khi suy sét ngôn từ thì cái ý cũng rõ ràng ẩn hiện.
khi nói tới chuyện số người ở Capital hill thì thằng Dan nó liền nói ngay tới tổng thể số người 74 mil pro-trump..... vậy có thể thấy bản thân nó đã hình thành cái lập thành ra nếu toàn thể cùng ùa vào Capital (thì sự việc đã khác <>có thể ko thất bại như vậy)
vì nếu ko nghĩ hay lập ra giả thuyết như vậy thì ko ai lại ngu tới mức 74 mil kia ko thể cùng nhau tụ hội một lúc mà dù có nhiều như vậy thì theo thói thường chúng ta cũng phải nghĩ chiều đối lập là 81 mil anti-trump...... chí ít ra chúng ta cũng ko thể tập hợp 74 cùng lúc.
nhưng do bởi cái suy nghĩ 74 mil đã kích thích và tăng cảm giác sung sương rung động thư giãn cái óc đang bị ức chế vì thua cuộc...... cho nên óc chó mụ mị tiếp diễn ra cái cảnh chúng ta (anti-trump) đều lên thiên đàng vì chết hết.
chúng ta thấy mấy đưa nằm mơ hay bị hallucination ảo giác.......chúng suy nghĩ mà ko hề có đối lập....tức là khi chúng ta tính làm gì thì có cái suy nghĩ cảnh giác đề phòng cùng phản kháng lại......đằng này chúng ta thấy cái lập luận của cái óc mụ mị trong mơ liên tiếp suy diẽn mà ko hề có ý niệm phản đối.
vì ko có phản đối cho nên chúng ta thấy mấy thằng ngáo đá nó nghĩ nó biết bay thì nó nhẩy ra khỏi tầng 20 ngay mà ko cần suy nghỉ bị té chết như thế nào.
cho nên nguyên câu văn thằng Dan nó đã nói trên là thể hiện cái Ức Chế trong Tim óc từ rất lâu........cộng thêm lúc này thế cuộc càng tuyệt vọng trong đầu liền lập ra giả thuyết nếu 74 mil cùng tổng tấn công thì đại cuộc đã khác...... con người khi tuyệt vọng thì tự an ủi hay tự lập ra cách nào đó lật ngược thế cờ......bản chất của Dan mà viết ra câu nói trên rồi cười một cách mãn nguyện sung sướng thì đủ thấy cái óc nhỏ nhoi ntn.
tiếc thay cho dù có là vậy thì 81 mil hay quân đội cũng huỷ diệt cái óc ngu của thằng mất dậy này......ví dù ko đi nữa thì giả lập này nó cũng chỉ là cái ngu trong cái ngu.
vì cho dù có ý như Dan nói cùng lúc 74 mil thì cũng làm sao giết sạch anti-trump dc...... vì nếu có thể giết sạch thì 81 mil phải cùng lúc có mặt.....yes or no???
cho nên Dan nó nghĩ ko phải là giết anti-trump mà nó chỉ là tưởng tượng cùng lúc tổng tấn công thì đã giết và phá nát Capital hill bắt cả US phải cho Trump the next president......
như vậy dù nói kiểu gì nó cũng chỉ là tự sướng tự xoa dịu nổi đau của chính mình rồi y như là cơn nghiện đang vã thuốc được tiêm vào phê quá ko thể suy diễn ra phản thế đối lập mộng tưởng bất khả thành của chính mình.
sau khi bị duc chửi thì chợt thấy cái ngu cái lố bịch của mình nên chối phăng......may quá phải cãi nhau bằng mồm thì lời như gió thoảng thì bố ai cãi lại nó........văn ngôn di tịch...... ai da da.

