2021-01-10, 09:19 PM
(2021-01-10, 09:10 PM)Dan. Wrote: Dường như hai đứa mình có đụng một "trận" tóe lửa rồi mà. Cũng hên là sau đó bắt tay làm hòa, tình cảm "thắm thiết" lắm thì phải.![]()
Nói chứ tất cả cũng chỉ là sự hiểu lầm nhau qua câu chữ, qua cách trao đổi một vấn đề riêng biệt thôi. Bởi tui tin một điều chắc chắn rằng, dù bạn là ai, bạn ở đâu, bạn làm gì đi nữa thì khi bạn còn nói tiếng Việt, màu da của bạn là vàng, giòng máu của bạn vẫn đỏ thì sự cảm thông, niềm thương xót của các bạn dù ít, dù nhiều vẫn luôn dành cho những mãnh đời bất hạnh ở VN, cho một phần đất nhỏ nhoi giờ chỉ còn trong trí nhớ, nơi có Ông Bà Tổ Tiên mình đã từng sống.
Còn với những "mãnh đời không bất hạnh", với phần đất không thuộc về mình, cứ xả láng sáng về sớm đi, tui giơ hai tay hai chưn ủng hộ mà.
Có đụng độ, có bùng nổ, mới thấy con người mình cũng bà chằng lửa,
Không đụng độ, không dấn thân, thì cứ nghĩ mình hiền như tiên nga, chắc là cái mũi cũng hỉnh lên trời.. chứ chả chơi
Âu cũng là 1 quy luật trao đổi... Phải cám ơn anh

Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..