2021-01-10, 02:24 PM
(2021-01-10, 01:49 PM)Tàu Hũ Wrote: Cám ơn lời chúc của anh thiền sư ( vì gọi vậy nghe thân hơn )![]()
Lúc bên lsv thật là vui, thân thiện với nhau lắm, khi nghe bài ướt mi anh thiền sư hát, trong lòng Hũ lúc ây rất phức tạp nên cảm xúc buồn , tự nhiên phụt ra câu đó , thật ra trong các tiệc tùng đâu phải chỉ nhạc vui nhạc giựt đâu, anh thiền sư nói đúng![]()
....
Sẵn đây Hũ xin lỗi anh thiền sư thật nhiều
Tàu Hũ à,
Chuyện yêu cầu nhạc đã qua lâu rồi, và anatta cũng đã không còn để tâm nữa.
(Có điều, anatta nhớ là chỉ gặng hỏi Hũ có một hay hai lần thôi, chứ đâu phải nhiều lần

Và sau đó anatta ít tiếp chuyện với Hũ trên diễn đàn, vì đơn giản là không biết nói gì đây. :)
Hũ hãy vui vẻ trong ngày sinh nhật.


Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore