2021-01-07, 11:14 PM
(2021-01-07, 10:19 PM)Dan. Wrote: Chị nói đúng, chưa đủ tình cảm cho nhau, nếu có chăng thì chỉ một phía, là thằng bạn của tui thôi. Cái này có thể gọi là tình đơn phương đơn phiếc gì đó cũng được.![]()
Thôi thì túm gọn câu chuyện nó lại như thế này cho chị và mấy chị khác dễ hiểu, dễ tư vấn giùm.
Trước đây thì thằng ku ấy cũng có một mối tình, tạm gọi là đẹp đi, cả hai cũng muốn đến với nhau nhưng vì hoàn cảnh nên cả hai đành oảnh càng mà xa nhau, em ý theo chồng về nơi xứ lạ, ku ấy một mình vò võ suốt đêm thâu. Rồi thì mọi việc cũng chìm vào quên lãng, cũng dần nguôi ngoai, cả hai chưa hề có ý muốn liên lạc lại với nhau, nhất là ku này, cứ coi như đó là một kỷ niệm đẹp trong đời, cũng tốt cho nó.
Thế rồi một ngày đẹp trời kia, tình cờ nó gặp một người con gái khác, nó chạy u dzìa kể cho tui nghe trong tiếng thở hỗn hễn, Ối chu choa Mẹ ơi, mài biết không, sao mà người ấy giống người xưa của tau quá vậy, giống từ hình hài, giống từ giọng nói, giống từ giọng hát, tóm lại là giống đủ thứ hết, điều ấy khiến nó bối rối, phân vân... Sau bao nhiêu ngày đêm nằm vắt chân lên trán suy nghĩ, nhìn muốn rớt mấy con thằn lằn trên trần nhà, cuối cùng nó cũng thố lộ với tui, Thôi mài ạ, mọi việc nên cho qua đi, không nên tiếp tục trò chuyện, không nên mở lòng mình ra làm gì, bởi khi biết trước được cái kết cục sau cùng nó không đi đến đâu, thử hỏi mài có dám dấn thân vào mà đi không?.
Nó phều phào đáp lại, Ok, ok, mài rủa không sai chữ nào, miệng mài rủa hay rủa giỏi không thua mấy bà bán cá ngoài chợ mà, tau biết mài nói cũng đúng thôi. Nhưng thử hỏi lại mài, nếu tau ngõ lời ra, nôm na là tau mở miệng cưa cẩm nàng, dzê nàng, chinh phục nàng đi, không thành công thì cũng không sao hết, đàn ông mà, dám nói dám làm, dám yêu dám ngõ, không yêu được người này thì đi yêu người khác, chim trời cá nước bao la hơi đâu mà sợ thiếu, đúng hông?. Nhưng, lại nhưng, nếu lỡ nàng đồng ý thì sao đây ta?. Bởi đến một lúc nào đó, nàng buộc miệng hỏi tau, Vì sao anh yêu em, vì sao giữa muôn ngàn bông hoa xinh đẹp khác anh không yêu mà nhắm vào em?. Bộ em có gì đặc biệt lắm sao?...
Gì chứ việc này chắc chắn 101% là có xảy ra. Phụ nữ là chúa của tò mò, có nhiều cái họ thừa biết, thừa hiểu nhưng vẫn chưa tin hẳn, vẫn thích vặn vẹo vậy đó, được hông?. Vì họ muốn nghe, muốn biết những điều ấy được thốt ra từ miệng tên kia, thích nghe đi nghe lại mãi cái điệp khúc ấy, anh yêu em vì cái này cái nọ xọ cái kia, cái thực tế cũng được mà cái phi thực tế cũng được, mình cứ tha hồ ba hoa chích chòe sao cũng được, miễn là phải có họ mới thích, kể cũng ngộ hén.![]()
Nếu không có cái sự giống nhau đến kỳ lạ kia thì tau (lời thằng ku ấy) có thể hùng dũng mà bảo, Anh yêu Em vì đó chính là Em, không lẫn lộn với bất cứ ai, không phải hạng nhất hạng nhì như hai tên bạn của mài hay nói, bởi không thể xếp hạng Em theo thứ tự một với hai, nhất với nhì, vì với anh, Em luôn chỉ là người ĐẶC BIỆT nhất, thế thôi. Nhưng trong tình yêu cũng nên cần một sự thật, mình không thể dối mãi được lòng mình. Thế nên mài nghĩ sao, mọi người nghĩ sao, nhất là nàng ấy nghĩ sao khi nghe tau nói, ANH YÊU EM VÌ EM QUÁ GIỐNG NGƯỜI YÊU CŨ CỦA ANH...
Đấy, câu chuyện tui (ku Đạn) muốn kể ra để chị Bé Ba và mấy anh chị khác nghe chơi và có ý kiến tư vấn giùm cho thằng bạn của tui nó như thế đó. Xin nhấn mạnh trước một điều là đừng nên đoán ai là ai trong câu chuyện này chi cho mệt óc, cứ coi như đây là một case khó trong muốn vàn câu chuyện về tình yêu vẫn thường thấy ngoài xã hội, trong cuộc sống, vậy đi. Mong các bạn vào tán dóc cho cuộc đời nó thêm vui phần vui vẻ, bởi mọi chuyện khác xem ra nó cũng gần như kết thúc rồi thì phải.![]()
Hình như bạn anh bi "cảm nắng" hơn là Yêu...hoặc là tại cô ấy có vẻ bề ngoài quá hấp dẫn nên ảnh không dằn lòng đươc.
Nhưng tại sao anh ta lai" sợ " cô đó..............đồng ý...
Yes, phụ nữ là chúa tò mò...

