2020-12-27, 05:23 PM
Sáng sớm (bên tui) vào nghe hai giọng nữ (Hũ cưng & BX Ếch) hát hai bài này fê thiệt.
Nghe xong chợt có thắc mắc lãng nhách như này: Công nhận phụ nữ chịu khó nghe nhạc mới, nhạc trẻ hơn đàn ông hén. Họ luôn "mở lòng" ra để tiếp cận với "cái mới" của thời đại, tỷ như áo, váy, nước hoa, son phấn... nào mới ra là muốn thử liền, luôn là khách hàng thân thiết với mấy hãng thời trang. Mình có biết nhiều chị áo quần mua về mặc đúng một lần rồi cất vào kho, thề không mặc lần hai vì bị mấy chị khác chê không hợp trong khi anh người yêu, anh chồng thì khen là đẹp. Riết rồi không biết mấy chỉ làm đẹp vì ai, vì cha hàng xóm hay vì anh ấy của mình luôn.
Giờ thì chọc cho mấy chị mấy cô tức lên vào rủa mình chơi.
Phụ nữ luôn thích cái mới, đàn ông cũ như tụi tui lại thích những bài nhạc xưa, điều đó chứng tỏ một thực tế không thể chối cãi là đàn ông luôn chung thủy hơn phụ nữ gấp nhiều lần, ngoài mặt thì hay giả bộ chê bai cái cũ cho vui vậy thôi chứ trong lòng ghiền thấy mồ, đi đâu rồi cũng quay về tổ ấm của mình, lâu lâu thấy cái mới ngộ ngộ thì hú hét chút đỉnh coi có gì lạ hông, rờ mó vì tò mò vậy thôi chứ thích thú gì đâu mà mấy chị hay la làng lên, rủa sả đàn ông thích của lạ, thiệt là oan ông Địa quá mà.
Chạy...
Nghe xong chợt có thắc mắc lãng nhách như này: Công nhận phụ nữ chịu khó nghe nhạc mới, nhạc trẻ hơn đàn ông hén. Họ luôn "mở lòng" ra để tiếp cận với "cái mới" của thời đại, tỷ như áo, váy, nước hoa, son phấn... nào mới ra là muốn thử liền, luôn là khách hàng thân thiết với mấy hãng thời trang. Mình có biết nhiều chị áo quần mua về mặc đúng một lần rồi cất vào kho, thề không mặc lần hai vì bị mấy chị khác chê không hợp trong khi anh người yêu, anh chồng thì khen là đẹp. Riết rồi không biết mấy chỉ làm đẹp vì ai, vì cha hàng xóm hay vì anh ấy của mình luôn.
Giờ thì chọc cho mấy chị mấy cô tức lên vào rủa mình chơi.
Phụ nữ luôn thích cái mới, đàn ông cũ như tụi tui lại thích những bài nhạc xưa, điều đó chứng tỏ một thực tế không thể chối cãi là đàn ông luôn chung thủy hơn phụ nữ gấp nhiều lần, ngoài mặt thì hay giả bộ chê bai cái cũ cho vui vậy thôi chứ trong lòng ghiền thấy mồ, đi đâu rồi cũng quay về tổ ấm của mình, lâu lâu thấy cái mới ngộ ngộ thì hú hét chút đỉnh coi có gì lạ hông, rờ mó vì tò mò vậy thôi chứ thích thú gì đâu mà mấy chị hay la làng lên, rủa sả đàn ông thích của lạ, thiệt là oan ông Địa quá mà.
Chạy...
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.



