2020-12-14, 01:38 PM
Bản nhạc này thật ra thì không phải là bản nhạc tui thích, mà là bản nhạc của 1 người con gái tui chỉ gặp một lần rất thích. Tui gặp nàng vào ngày giáng sinh ở nhà người bạn thân khi nàng (là cousin) đến thăm hắn từ Florida. Tên bạn đã có hẹn với bồ nên nhờ tui dắt nàng đi chơi đêm Giáng sinh đó, và nàng không từ chối. Tui đã có 1 đêm cùng nàng ăn uống, rồi dong duổi vòng quanh phố, đi lễ nửa đêm, rồi uống cà phê tán dóc với nhau. Những câu chuyện xoay quanh chuyện nàng vừa chia tay với 1 anh bồ và những nỗi buồn nàng đang trải qua. Tui lắng nghe nhiều hơn nói. Tui không có bạn gái lúc đó, dĩ nhiên rất ước ao được nàng là bạn gái, nhưng hiểu rỏ điều đó là không thể vì nàng rỏ ràng cao cao trên tầng mây như thiên thần của đêm Giáng sinh và tui không thể với tới. Chở nàng về chắc đã khuya lắm, và từ đó tui cũng không bao giờ dám hỏi thăm về nàng từ tên bạn. Vậy mà, lâu lâu, bài hát nàng yêu thích vẫn cứ lởn vởn trong đầu...


