2020-12-07, 01:25 PM
FB Trần Văn Thịnh
Phải đến 95% ca sĩ Việt Nam kể cả ở trong nước và ở nước ngoài đã hát sai lời bài hát nổi tiếng được hát vào mỗi dịp Noel về của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, kể cả những ngôi sao ca nhạc đã đưa tác phẩm này trở nên nổi tiếng như Elvis Phương, Thái Châu.
Trong ca khúc Bài Thánh Ca Buồn có đến hai từ hát sai so với bài hát gốc và nó vô tình làm giảm đi rất nhiều giá trị của câu chữ và tâm trạng của nhạc sĩ Nguyễn Vũ.
Ở câu ..”Rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua cầu xác pháo bay sau...”
Nguyên tác của tác phẩm thì nhạc sĩ Nguyên Vũ viết “..Áo Trắng Thay Màu..”để nói đến việc cô gái bước qua tuổi học trò, thay áo mới và lập gia đình, từ giã tuổi thơ chứ không phải là Phai màu, về từ này chính tác giả đã tâm sự là người ta hát sai, chứ áo trắng mà Phai màu chắc là ra màu...cháo Lòng quá.
Và buồn nhất là câu “....Rồi những đêm Thánh Đường đón Noel...”
Câu này được tác giả viết chính xác là “....Rồi những đêm THẾ TRẦN...”đón Noel, thay từ THÁNH ĐƯỜNG cho THẾ TRẦN làm giảm đi ý nghĩa vô cùng to lớn của ngày lễ Giáng Sinh này.
THÁNH ĐƯỜNG thì không thể “Đón”Noel được, vì Thánh Đường chỉ là một địa điểm cử hành thánh lễ và là một vị trí địa lý được xác định rõ ràng, còn THẾ TRẦN là chỉ con người đang sống, đang hiện diện trên thế gian này.
Đã từ lâu, ngày lễ Noel không chỉ là ngày lễ của người theo đạo Thiên Chúa, Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo...Trên toàn thế giới mà nó còn là dịp vui chơi của những người theo tôn giáo bạn, cái lạnh se se của Sài Gòn đêm diễn ra lễ Giáng Sinh làm cho du khách và dân địa phương thấy thú vị hơn những ngày nắng nóng, vì vậy nó là dịp lý tưởng cho họ ra đường, sum vầy bên gia đình và người thân.
Mùa Giáng Sinh đang về, kính chúc ông bà, các cô, các chú và toàn thể bạn bè trên Fb lời chúc an lành, đầm ấm bên gia đình.
P/S Xin nhắc là bài hát Bài Thánh Ca Buồn không phải là Thánh Ca mà là một bản Tình Ca, vì vậy không nên hát bài hát này nơi những cơ sở tôn giáo và những buổi sinh hoạt giáo lý.
Nguồn: st
Phải đến 95% ca sĩ Việt Nam kể cả ở trong nước và ở nước ngoài đã hát sai lời bài hát nổi tiếng được hát vào mỗi dịp Noel về của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, kể cả những ngôi sao ca nhạc đã đưa tác phẩm này trở nên nổi tiếng như Elvis Phương, Thái Châu.
Trong ca khúc Bài Thánh Ca Buồn có đến hai từ hát sai so với bài hát gốc và nó vô tình làm giảm đi rất nhiều giá trị của câu chữ và tâm trạng của nhạc sĩ Nguyễn Vũ.
Ở câu ..”Rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua cầu xác pháo bay sau...”
Nguyên tác của tác phẩm thì nhạc sĩ Nguyên Vũ viết “..Áo Trắng Thay Màu..”để nói đến việc cô gái bước qua tuổi học trò, thay áo mới và lập gia đình, từ giã tuổi thơ chứ không phải là Phai màu, về từ này chính tác giả đã tâm sự là người ta hát sai, chứ áo trắng mà Phai màu chắc là ra màu...cháo Lòng quá.
Và buồn nhất là câu “....Rồi những đêm Thánh Đường đón Noel...”
Câu này được tác giả viết chính xác là “....Rồi những đêm THẾ TRẦN...”đón Noel, thay từ THÁNH ĐƯỜNG cho THẾ TRẦN làm giảm đi ý nghĩa vô cùng to lớn của ngày lễ Giáng Sinh này.
THÁNH ĐƯỜNG thì không thể “Đón”Noel được, vì Thánh Đường chỉ là một địa điểm cử hành thánh lễ và là một vị trí địa lý được xác định rõ ràng, còn THẾ TRẦN là chỉ con người đang sống, đang hiện diện trên thế gian này.
Đã từ lâu, ngày lễ Noel không chỉ là ngày lễ của người theo đạo Thiên Chúa, Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo...Trên toàn thế giới mà nó còn là dịp vui chơi của những người theo tôn giáo bạn, cái lạnh se se của Sài Gòn đêm diễn ra lễ Giáng Sinh làm cho du khách và dân địa phương thấy thú vị hơn những ngày nắng nóng, vì vậy nó là dịp lý tưởng cho họ ra đường, sum vầy bên gia đình và người thân.
Mùa Giáng Sinh đang về, kính chúc ông bà, các cô, các chú và toàn thể bạn bè trên Fb lời chúc an lành, đầm ấm bên gia đình.
P/S Xin nhắc là bài hát Bài Thánh Ca Buồn không phải là Thánh Ca mà là một bản Tình Ca, vì vậy không nên hát bài hát này nơi những cơ sở tôn giáo và những buổi sinh hoạt giáo lý.
Nguồn: st