2020-12-02, 09:16 PM
(2020-12-02, 09:47 AM)Ngấn Lệ Wrote: nói gần nói xa chẳng qua nói thật , chuyện thấy người ta tự sướng với nhau , chẳng biết ngoài đời các ông các bà làm được những gì nhưng vào mạng các ông các bà toàn quan tai to mặt nhớn , cư như chư bát giới .
có ông kia quen trong mạng , theo cách ông viết mọi người đoán già đoán non ông là 1 cao thủ làm ăn buôn bán có cửa hàng đồ sộ quy mô mà quần chúng hay gọi là doanh nhân thành đạt , khi làm quen và biết rõ thì ra vợ làm bánh , chồng bán bánh dạo tại các tiệm làm móng chân móng tay của người việt . 1 kiểu doanh nhân chốn thuế dễ giàu
Thây kệ người ta. Họ nổ thì cũng ảnh hưởng gì tới mình? Trừ phi họ nổ rồi rủ rê mình làm ăn, hay lấy đó làm uy tín để rủ rê mình hùng hạp hoặc cưa cẩm mình, còn lại thì who care?