2020-11-29, 02:22 PM
(2020-11-29, 02:10 PM)Ech Wrote: Chung quanh chúng ta luôn có những người luôn đem đến cho chúng ta những phiền toái, những bi kịch do chính họ tạo dựng ra. Chúng ta nên tránh họ, tránh đối thoại, tránh trả treo với họ. Còn với những người mà khi nói chuyện với họ là niềm hạnh phúc của mình thì hà cớ gì mà mình phải kiệm lời?
Không biết tui nói vậy có rỏ ý tui không, bạn Freedom?
"TRÁNH" ư???? Nói thì dễ chứ làm thì khó lắm! Tui đang ráng "tránh" những gì mà bạn nói nhưng mà không biết tui có tránh nỗi không đây! Tại vì tui còn mang nặng những cái sân si trong lòng lắm...nên phải tùy sóng để mà xuôi thuyền thôi.
