2020-11-26, 10:54 AM
(2020-11-26, 10:06 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Ỡ chỗ tôi không có lễ Tạ ơn này nhưng chắc cũng nhân dịp này bắt chước ra tiệm ăn một bữa coi như Tạ ơn vậy. Còn nếu hỏi mình Tạ ơn cái gì thì chắc sẽ nói:
- Tạ ơn Cha Mẹ đã cho con hình hài này và nuôi dạy con nên người.
- Tạ ơn Anh Chị và người thân thuộc đã đón nhận em vào đời với vòng tay thân ái, đến với em những lúc vui cũng như những lúc buồn.
- Tạ ơn các Bạn Bè gần xa ở ngoài cũng như ở đây đã cùng lớn lên và chia sẻ những buồn vui, kinh nghiệm trong cuộc sống với tôi trong thời gian qua.
- Và đặc biệt, Tạ Ơn Em, người đã cùng tôi đi qua một thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đã cho tôi biết nhiều hương vị ngọt ngào trong Tình Yêu, cho tôi biết Yêu là gì, gồm những gì. Dù tình yêu đã mất cũng xin được một lần nhớ mãi....
Chúc các bạn một ngày lễ Tạ Ơn thật Hạnh Phúc bên Gia Đình và Người Thân.![]()
VN cũng nên có lễ Tạ Ơn mỗi năm như bên đây, để có dịp cám ơn tất cả

Chúc anh Đạn & gia đình luôn vui vẽ bên nhau

Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!