2020-11-25, 03:35 PM
Cuối cùng thì cũng có món dự thi của thí sinh Hải Đăng rồi.
BTC nhớ ghi công cho thí sinh này nha. Thức dậy từ 5 giờ sáng hì hục làm bài nộp, nhiêu đó cũng thấy tấm lòng của mình với cuộc thi.
Tuy nhiên đọc lại thì thấy thắc mắc chút tẹo:
Sẵn đố luôn:
Đàn ông còn có cái để teo, không biết phụ nữ cũng teo thì teo cái gì?.

BTC nhớ ghi công cho thí sinh này nha. Thức dậy từ 5 giờ sáng hì hục làm bài nộp, nhiêu đó cũng thấy tấm lòng của mình với cuộc thi.
Tuy nhiên đọc lại thì thấy thắc mắc chút tẹo:
(2020-11-25, 12:33 PM)Hải đăng Wrote: Để có món mì dự thi mình phải thức hồi 5 giờ sáng sớm lạnh teo
Sẵn đố luôn:
Đàn ông còn có cái để teo, không biết phụ nữ cũng teo thì teo cái gì?.

Love is now or never...