2020-11-20, 09:06 PM
(2020-11-20, 08:22 PM)Ech Wrote: Không biết có phải anh nhắc đến Phương Vy không? Tình bạn giữa tui và cô ấy kéo dài khá lâu. Mà với người điên điên như tui thì lâu lâu tui lại xài xể cô ấy đủ điều. Nhiều khi cô ấy giận, rồi tui thấy mình sai, xin lỗi thì cô ấy cũng vui lòng bỏ qua thôi. Tui nhớ có lần cô ấy thuyết trình cho tui những cái thuyết về chuyện người này là người kia trên diễn đàn, tui đã nổi khùng, hét lên trên điện thoại: "Em làm ơn đừng có đu dây điện nữa được không?" Thành ra sự rộng lượng của Phương Vy cứ làm tui nghĩ là cổ không biết giận là gì kia chứ. Vậy mà sau này cổ đã giận, và mặc cho lâu lâu tui vẫn text hỏi thăm, PVy vẫn không thèm trả lời tui nữa. Chắc là sức chịu đựng của con người cũng có hạn, tui điên quá, cổ chịu không nỗi
Đúng rồi tôi đang nói về PV.
PV bề ngoài nói chuyện vui vẻ, nhí nha nhí nhảnh nhưng thật ra mong manh dễ vỡ. Có những người có thể tha thứ mãi, miễn là họ xin lỗi, nhưng có những người chỉ tha thứ, bỏ qua tới mức nào đó thôi. Đọc trên Quora thấy đoạn này nói về loại người của PV (She's an ESFJ):
ESFJs are often very forgiving people, but they do reach their limit. They will often forgive someone that they love many times before they finally cut them out of their lives. ESFJs want to give someone many chances to change, and this is often because they believe in people. They will continue to try and give someone the opportunity to make amends, but this will only last for so long. When they finally realize that someone is not going to change, they will stop giving them chances and will often no longer trust this person.
P.S. Rất tiếc các bài PV đơn ca đều bị mất rồi, chỉ còn mấy bài song ca với thầy lãng, Rosie, Katherine... Định nghe lại bài sc với MH (chủ yếu nghe lại giọng MH) mà cũng bị mất. Nói tới chuyện PV nghĩ người này là người kia, lúc trước tôi cũng một phen dở khóc dở cười khi bị cô ấy nghi là một anh khác, cho nên cứ đòi nghe giọng hai người cùng lúc trên phone mới chịu tin là khác nhau.



