2020-11-18, 01:21 PM
(2020-11-18, 05:56 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Đố chơi cho vui.![]()
1. Cha da trắng, Mẹ da đen, đẻ con ra răng con màu gì?. Dĩ nhiên sẽ thành trắng rồi .... răng không trắng cũng đi tẩy cho trắng mà..... nhưng chừng nào có răng mới tính được ....
2. Ngày xưa Vua gọi Hoàng Hậu bằng gì?. Thì ông gọi là Bà lớn ..... nhưng có ngủ với bà lớn hay là bà nhỏ thì ..... không biết được..... Hahahahahahahahahaha....
3. Ngày xưa ông bà ta nhìn xuyên tường bằng cái gì?. Hmm... cái này khó nha ..... mà hồi xưa nhà đâu có tường ... chỉ có lá vách ..... chỗ nào thưa thưa sẽ nhìn qua được ..... nhiều khi không có vách thì ..... trong ngoài cứ việc nhìn nhau thoải mái ......
4. Một người mù đứng ngoài đường từ sáng tới chiều, hỏi ông thấy gì?. Chỉ thấy 1 chân trời tím ngắt ..... nhưng thiệt ra là....nếu mù từ nhỏ thì màu màu cũng giông màu nao .... cho nên nói màu nào cũng đúng mờ .....
5. Tại sao khi bắn súng, người ta phải nhắm một mắt?. Hmm.... Nhắm hểt 2 mắt thì làm sao mà thấy mà bắn..... cái này gọi là "Ngắm cho kỹ, canh cho đúng ..... bắn .... bắn hụt"...... Cái này mây bà hay bị ..... thì cũng giống đi bắt chồng .... cũng ngắm rất ký, canh cho đúng .... bắt về ..... thì .... thì ...... mấy bà mới biết được ...... Còn đang ông chỉ có ngắm thôi .... mấy bà không chịu thì .... đi ngắm người khác ..... Hahahahahahahaha.....
6. Cái gì là quý nhất của con trai?.Hmm.... Là viên ngọc ....
7. Trên cây cầu có hai con khỉ, một con khỉ đực, một con khỉ cái, dành nhau qua cầu, một con rớt xuống nước, hỏi trên cầu còn con khỉ nào?. Hmm.... Không còn con nào ..... vì tranh dành nhau thì phải ôm nhau .... mà 1 con té thì con kia cũng té luôn ...... Nhiều khi người ngoài đứng nhìn tưởng nó thanh dành nhau .... nhưng mà đâu biết tụi nó đang ôm nhau thì sao ... Giống như ..... Bà già lý le ông già hay Ông già lý le bà già ..... chiều chiều dẫn ra bờ sông .... 2 người nói chuyệm tâm tình ..... cùng ..... cùng ôm nhau lăn xuống sình .... Hahahahahahahahaha.....
8. Một cầu thủ đá banh, muốn ghi bàn phải đá vào đâu?. Hmm... Thì phải đá vào cái chân ..... chẳng lẽ dùng tay mà đá.....
9. Một bà già bả không biết bơi, ngày hôm kia bả đi trên tàu, tàu chìm, tai sao bả không chết?. Hmm... cái này khó nhé ..... tại vì bà đi tầu bay, tầu hỏa .... mà tầu sông, tầu biển có bị chìm thì ...... bà làm sao mà chết được
Tạm thời vậy đi, từ từ nghĩ ra tiếp đố tiếp. Nói đúng ... từ từ mà nghĩ ..... để rùi Ngáp tui từ kiếm ra câu trả lờn ....
Hmm.... Tạm thời chỉ có nghĩ ra có vậy thôi ..... Until then .... Good Luck....
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!