2020-11-18, 10:52 AM
Mình có câu chuyện đố để xin lỗi trong đây luôn.
Một cô gái ngồi cạnh hồ, có một chàng trai đến làm quen và hỏi tên, cô gái nhặt chiếc lá vàng thả vào hồ, nói chàng trai đoán cô gái tên gì?
Sau đó cô gái đó hỏi lại tên chàng trai đó lại, chàng trai lấy 3 tờ giấy đặt xuống ngang nhau, một tờ xé một gốc, một cắt ngang, một để vậy, hỏi chàng trai tên gì?
Sau này làm trò thầy Đai Ngự, sẽ viết giỏi và đúng chính tả, thông cảm nhe các vị.
Một cô gái ngồi cạnh hồ, có một chàng trai đến làm quen và hỏi tên, cô gái nhặt chiếc lá vàng thả vào hồ, nói chàng trai đoán cô gái tên gì?
Sau đó cô gái đó hỏi lại tên chàng trai đó lại, chàng trai lấy 3 tờ giấy đặt xuống ngang nhau, một tờ xé một gốc, một cắt ngang, một để vậy, hỏi chàng trai tên gì?
Sau này làm trò thầy Đai Ngự, sẽ viết giỏi và đúng chính tả, thông cảm nhe các vị.