2020-11-11, 10:35 AM
![[Image: 0b7961c75f6f7cdf10ccc72b5d9055ba.jpg]](https://i.pinimg.com/600x315/0b/79/61/0b7961c75f6f7cdf10ccc72b5d9055ba.jpg)
thôi .. cười bao nhiêu đó đủ rồi
bây giờ .. Vân nói chuyện đàng hoàng nhá
- trước đây Vân nói Vân không binh cũng không chém ông nào cả .. ông nào lên làm tỗng thống thì Vân thấy nước Mỹ cũng vậy , chứ không có gì phải gọi là "BIG WOW"
- Vân nói trước là "Vân tin vào Chúa" .. kết quả cuộc bầu cữ này sẽ nằm trong bàn tay của Chúa .. thiệt sự ra lúc đó , Vân không hiểu Chúa sẻ chọn ai , vì cả 2 đều có supporters rất mạnh mẽ .. tới mức không biết bên nào sẽ thắng , bên nào sẽ thua
- nhưng somehow , Vân có linh tính Trump sẽ thua .. vì bãn tánh cao ngạo của ông .. Vân không tin Chúa cho 1 người có bản tánh cao ngạo thắng được ... To my satisfaction , quả thiệt , Trump thua 1 cú đau đớn , chưa hết , bây giờ ông còn tự làm nhục chính bản thân ông nữa ... ĐÂY LÀ BÀN TAY CUẢ CHUÁ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ BẢN TÁNH CAO NGẠO
- Vân chia sẽ với các bạn ở đây .. Vân tin vào bàn tay của Chúa trong những gì xãy ra cho đời sống của Vân , từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn ... có nhiều khi Vân cầu nguyện xin Chúa cho cái này .. rồi Vân chờ đợi câu trả lời của Chúa qua những chuyện xãy tới cho mình .. Vân mới nói , oh , té ra câu trả lời của Chúa là như thế này ... điều này cho Vân 1 bài học "khi Chúa trả lời , Ngài có cách trả lời riêng của Ngài , mà mình hãy ngồi nhìn những sự kiện xãy ra , mình mới có thể hiểu được CÁCH NGÀI TRẢ LỜI , CÁCH NGÀI LÀM VIỆC LÀ NHƯ THẾ NÀO CHO VẤN ĐỀ"
****
- chúng ta đôi khi hành động không có mục đích ... nhưng Chúa hành động bao giờ cũng có mục đích (mình đừng quên điều này) ... chỉ có điều mình chưa thấy được mục đích của Chúa "cho tới khi nào mình đi tới đoạn kết" ... yeah , ở đoạn kết , mình mới biết được mục đích của Chúa ... như trong chuyện ông Trump , đoạn kết , Chúa cho ông thua & tự ông hạ nhục chính bản thân ông
- tỉ dụ , khi người ta điều tra 1 án mạng gì đó .. thì người ta coi "ai có motives để giết người .. và motives đó là gì" ... thì cũng vậy , Chúa làm việc là có motives , chứ Ngài không bao giờ làm việc gì mà không có motives cả ... mình chỉ thấy được motives của Ngài ở đoạn kết thôi ... giống như mình coi 1 cuốn film , đoạn kết cho mình thấy "tại sao câu chuyện diễn tiến như vậy , để dẫn tới cái kết như thế nào"
- Vân có tật thiếu kiên nhẫn .. đọc sách hay coi chuyện , Vân đi coi đoạn kết trước để biết chuyện gì sẽ xảy ra ... rồi sau đó Vân mới quay trở lại coi phần đầu ... hehehehe :LOL-53:


