2020-11-10, 12:56 PM
Hi Vân,
Tính Sầu xưa nay không thích bè phái, và càng không thích đi đánh phụ vì sợ bạn mình phải vừa đánh vừa phải bảo vệ Sầu
Nhưng lâu lâu nói vài câu, bên em luôn có ta, khi thấy bạn mình bị bao vây tứ phía vì bạn mình có cách suy nghĩ và nói chuyện hơi lạ đối với mọi người, thì Sầu làm được
Nói chung thì coi như Sầu với Vân hay Vân với Hope có chút chemistry để làm bạn. Vì không phải Sầu có thể thông cảm hết cho mọi người the way Sầu feel about Vân. May be Sầu cũng là người lập dị, không ai có thể hiểu.
Let it go Vân. Sầu nghỉ ai cũng hiểu Vân muốn nói gì rồi
Người rộng lượng không chấp nhất lâu vậy. Khi nào người ta đánh mình nữa thì mình đánh trả tiếp
(Không biết có phải bị lây bệnh của thằng em ngang hông không mà hôm nay mình cũng dài dòng gớm
)
Tính Sầu xưa nay không thích bè phái, và càng không thích đi đánh phụ vì sợ bạn mình phải vừa đánh vừa phải bảo vệ Sầu

Nhưng lâu lâu nói vài câu, bên em luôn có ta, khi thấy bạn mình bị bao vây tứ phía vì bạn mình có cách suy nghĩ và nói chuyện hơi lạ đối với mọi người, thì Sầu làm được

Nói chung thì coi như Sầu với Vân hay Vân với Hope có chút chemistry để làm bạn. Vì không phải Sầu có thể thông cảm hết cho mọi người the way Sầu feel about Vân. May be Sầu cũng là người lập dị, không ai có thể hiểu.

Let it go Vân. Sầu nghỉ ai cũng hiểu Vân muốn nói gì rồi

Người rộng lượng không chấp nhất lâu vậy. Khi nào người ta đánh mình nữa thì mình đánh trả tiếp

(Không biết có phải bị lây bệnh của thằng em ngang hông không mà hôm nay mình cũng dài dòng gớm

Hỏi thế gian tình là chi chi ...