2020-11-09, 12:06 AM
(2020-11-08, 12:52 PM)lãng Wrote: Chào chị Bee mới trở về với quán Cóc.
Chị Bee mời có mỗi một "người ta" ha.![]()
Kể chị Bee nghe, "người ta" đổi tên họ cũng là một vấn đề lớn phải đem ra hội đồng pháo nổ để bàn luận.
Cả nhóm họp lại bàn đi tính lại cuối cùng "người ta" vẫn chọn cái tên Đạn Nguyên và lý luận Đạn là trước giờ ai cũng biết "người ta" còn ... đạn bây giờ mà bỏ chữ đạn đi thì thiên hạ lại tưởng "người ta" hết ... đạn mà tưởng vậy thì khó chịu lắm. Còn Nguyên có nghĩa là đạn vẫn còn nguyên vẫn để dành chung thủy đợi chờ. Và thêm nữa tên Đạn Nguyên nhắc nhớ tới một người ca sĩ mà người ta của "người ta" rất ái mộ nên "người ta" dùng tên mới này.
Công mách lẻo vậy chị Bee có dọn ra thêm tô phở nữa không ạ
em Lãng dạo này lanh miệng quá chị Bee nói không lại .
người ta nói người đang yêu nó vậy , phải không ta ?
đừng thấy chị Bee có thân 1 mình rồi ăn hiếp chị Bee nha , chị Bee có nguyên cái ổ ong đứng đàng sau đó ( hù vậy không biết có ai sợ mình hông ta ?)

Đan Nguyên Đạn Nguyên à , qua Mỹ bỏ dấu hỗng lẽ 2 là 1 sao ta ?

Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .

