2020-11-07, 09:16 PM
Hello anh RH.
Ít khi được dịp trao đổi với anh cho đến khi đọc được khúc này:
nên mình trao đổi một chút cho vui trong lúc rảnh nha.
Trước tiên phải đồng ý với anh ở một điểm quan trong, chưa bao giờ xã hội Mỹ lại phân hóa trong suy nghĩ, trong hành động cũng như chia rẽ như lúc này. Một xã hội hội tụ đủ các màu sắc, trắng, đỏ, vàng, đen lẫn lộn, tuy cùng khoác lên mình một chiếc áo mang tên Công dân Mỹ, nhưng về cơ bản thì cái quyền lợi về màu da luôn được đặt lên hàng đầu, đúng không?.
Thôi thì bỏ qua màu trắng, màu đen, màu đỏ, mình thử nhìn lại cái màu vàng thôi. Nếu chỉ xét riêng cái màu vàng không thôi thì bức tranh của riêng tôi xem ra quá ảm đạm, thê thảm. Chưa bao giờ mà màu vàng lại chia rẽ như bây giờ, nội cái việc theo xanh hay theo đỏ không thôi cũng đủ gây ra biết bao nhiêu chuyện phức tạp rồi. Đồng ý rằng ai ai cũng có quyền mưu cầu và bảo vệ cho cái quyền lợi của mình bởi đó là điều chính đáng, nhưng tự hỏi có nhất thiết phải có những hành động vô lý đó không khi suy cho cùng, mục đích có giống nhau nhưng phương pháp lại khác nhau hoàn toàn như vậy?.
Nhớ ngày xưa, người ta hay nói đến cái gọi là cuộc chiến về Ý thức hệ, tức là thuần túy giữa hai bên. Một bên mang tên Tự Do và một bên mang danh CS, ngày nay màu vàng lại có một cuộc chiến khác không kém phần khốc liệt hơn, đó là cuộc chiến mang tên Quan điểm khác màu giữa Xanh và Đỏ. Tại sao?. Tôi hỏi bởi vì dù là Dân Chủ hay Cộng Hòa gì đi nữa thì nó cũng mang một ý nghĩa chung là Tự Do, vậy thì họ chống nhau vì cái gì?.
Rảnh thì trao đổi cho vui thôi hén. Chúc anh vui.
Ít khi được dịp trao đổi với anh cho đến khi đọc được khúc này:
(2020-11-07, 08:47 PM)RungHoang Wrote: Từ ngày hôm nay, việc chia rẽ trong xả hội Mỹ sẻ trở thành 1 căn bệnh trầm kha cần nhiều nổ lực và thời gian để hóa giải . Trước mắt chuyện bạo loan sẻ là đề tài phải quan tâm
nên mình trao đổi một chút cho vui trong lúc rảnh nha.
Trước tiên phải đồng ý với anh ở một điểm quan trong, chưa bao giờ xã hội Mỹ lại phân hóa trong suy nghĩ, trong hành động cũng như chia rẽ như lúc này. Một xã hội hội tụ đủ các màu sắc, trắng, đỏ, vàng, đen lẫn lộn, tuy cùng khoác lên mình một chiếc áo mang tên Công dân Mỹ, nhưng về cơ bản thì cái quyền lợi về màu da luôn được đặt lên hàng đầu, đúng không?.
Thôi thì bỏ qua màu trắng, màu đen, màu đỏ, mình thử nhìn lại cái màu vàng thôi. Nếu chỉ xét riêng cái màu vàng không thôi thì bức tranh của riêng tôi xem ra quá ảm đạm, thê thảm. Chưa bao giờ mà màu vàng lại chia rẽ như bây giờ, nội cái việc theo xanh hay theo đỏ không thôi cũng đủ gây ra biết bao nhiêu chuyện phức tạp rồi. Đồng ý rằng ai ai cũng có quyền mưu cầu và bảo vệ cho cái quyền lợi của mình bởi đó là điều chính đáng, nhưng tự hỏi có nhất thiết phải có những hành động vô lý đó không khi suy cho cùng, mục đích có giống nhau nhưng phương pháp lại khác nhau hoàn toàn như vậy?.
Nhớ ngày xưa, người ta hay nói đến cái gọi là cuộc chiến về Ý thức hệ, tức là thuần túy giữa hai bên. Một bên mang tên Tự Do và một bên mang danh CS, ngày nay màu vàng lại có một cuộc chiến khác không kém phần khốc liệt hơn, đó là cuộc chiến mang tên Quan điểm khác màu giữa Xanh và Đỏ. Tại sao?. Tôi hỏi bởi vì dù là Dân Chủ hay Cộng Hòa gì đi nữa thì nó cũng mang một ý nghĩa chung là Tự Do, vậy thì họ chống nhau vì cái gì?.
Rảnh thì trao đổi cho vui thôi hén. Chúc anh vui.

Love is now or never...