2020-11-06, 11:04 PM
sáng nay trên đường đi làm .. Vân nghe radio nói chuyện cũng funny
có người kia đi vào shopping , thấy có 1 cái "unique container" nằm trong shopping ... he tò mò mở ra thì thấy hundred dollar bills trong cái "unique container" này
thay vì lấy bỏ túi , he đưa cho staff của tiệm .. staff của tiệm đưa cho police .. police ra thông báo "ai đánh mất 1 cái unique container có hundred dollar bills thì liên lạc với cảnh sát"
gần hơn 50 người phone vào nói đánh mất cái hộp này :LOL-53:
mấy người trên radio cười .. vì chỉ có 1 hộp , mà cả hơn 50 người phone vào nói đánh mất .. rồi họ ngồi nói chuyện "hộp này phải như thế nào , người kia mới mở ra để coi cái gì trong đó , mới khám phá ra là có rất nhiều tiền trong đó" .. nghe họ ngồi nói chuyện mà Vân phải phì cười , trong những hộp mà họ nói , thì có đề cập tới hộp đựng "tro người chết" ... ewwwwww
làm Vân nhớ .. trước đây đi làm , Vân cũng lượm được 1 cái cellphone trong washroom ... Vân có viết cái note để trong washroom đó nói "tui có lượm được cái cellphone trong này, ai mất thì liên lạc với tui" .. sau đó Vân nghĩ , mình không nên nói cái phone giống cái gì .. để khi có ai phone , thì mình hỏi nó giống cái gì , thì mới biết đó là chũ nhân thật
đây cũng là 1 điều mình nên suy nghĩ khi lượm được 1 cái gì đó mà mình muốn "lost and found" ... đừng cho biết information về món đồ .. ai liên lạc với mình , thì mình hỏi xem người ta chi tiết về món đồ , nếu người đó nói đúng .. thì chính là Y THỊ
có người kia đi vào shopping , thấy có 1 cái "unique container" nằm trong shopping ... he tò mò mở ra thì thấy hundred dollar bills trong cái "unique container" này
thay vì lấy bỏ túi , he đưa cho staff của tiệm .. staff của tiệm đưa cho police .. police ra thông báo "ai đánh mất 1 cái unique container có hundred dollar bills thì liên lạc với cảnh sát"
gần hơn 50 người phone vào nói đánh mất cái hộp này :LOL-53:
mấy người trên radio cười .. vì chỉ có 1 hộp , mà cả hơn 50 người phone vào nói đánh mất .. rồi họ ngồi nói chuyện "hộp này phải như thế nào , người kia mới mở ra để coi cái gì trong đó , mới khám phá ra là có rất nhiều tiền trong đó" .. nghe họ ngồi nói chuyện mà Vân phải phì cười , trong những hộp mà họ nói , thì có đề cập tới hộp đựng "tro người chết" ... ewwwwww
làm Vân nhớ .. trước đây đi làm , Vân cũng lượm được 1 cái cellphone trong washroom ... Vân có viết cái note để trong washroom đó nói "tui có lượm được cái cellphone trong này, ai mất thì liên lạc với tui" .. sau đó Vân nghĩ , mình không nên nói cái phone giống cái gì .. để khi có ai phone , thì mình hỏi nó giống cái gì , thì mới biết đó là chũ nhân thật
đây cũng là 1 điều mình nên suy nghĩ khi lượm được 1 cái gì đó mà mình muốn "lost and found" ... đừng cho biết information về món đồ .. ai liên lạc với mình , thì mình hỏi xem người ta chi tiết về món đồ , nếu người đó nói đúng .. thì chính là Y THỊ
