2020-11-06, 12:06 AM
(2020-11-05, 11:52 PM)Green Grass Wrote: Nên mới nói 2 người khác phái tới với nhau khi con tim bể mấy trăm mảnh. Đàn ông thì bị sắc đẹp quyến rủ, đàn bà thì cần người an ủi, quan tâm, cảm thông. Chuyện gì tới sẽ tới, vậy tình cảm này là loại tình cảm gì?
Mấy cô bi quan quá, ai cũng nhìn đàn ông tụi tui toàn một khuôn mà ra không nên cũng khó mà cãi lại được. Cứ nào là thứ đàn ông bội bạc, ham mê sắc đẹp, tham phú phụ bần, thích mới nới cũ, trăng hoa, mất nết....

Nói vậy cũng có phần đúng vì nhiều cái giương trước mắt đã xảy ra, 80% cuộc tình tan vỡ là do lỗi của người đàn ông mà ra. Nhưng cũng nên nhớ rằng, đàn ông tụi tui còn có một nguyên tắc bất di bất dịch cho sự chọn lựa: " Muốn có bồ đẹp, bồ xinh để hãnh diện với ban bè, nhưng lại muốn có vợ hiền dâu thảo trong nhà để đàn ông yện tâm đi lo xây nhà, đàn bà ở nhà xây tổ ấm". Xấu chút cho chắc ăn, khỏi sợ mất, khỏi lo cha hàng xóm dzòm ngó, chứ bồ đẹp bị tên khác cua tới cua lui, mất hoài thì sao?.

Love is now or never...