2020-11-05, 11:53 PM
(2020-11-05, 11:26 PM)Green Grass Wrote: Welcome bé Đạn.
Đã nói là lắng nghe mà chứ đâu có đưa ý kiến hay đồng tình than trách.
Sự cảm thông và độ lượng của người đàn ông có điểm dừng không? Và người đàn bà có biết khi nào thôi tìm và thôi dựa bờ vai người đàn ông khác để than khóc không? Than khóc với người phụ nữ và tự mình đứng lên để lần sau không còn vấp ngã. Cứ mãi làm con tầm dựa vào đàn ông khi mình đau khổ thì biết đến khi nào người đàn bà mới trưởng thành, mạnh mẽ và hết dựa dẫm.
Chưa nói tới tình cảm phát sinh không thích hợp nữa nha. Dùng người mới khoả lấp người cũ.
- Tùy vào người đàn ông, có người có, có người không. Nhưng trên hết, dừng hay không tùy thuộc vào cảm nhận của hai người, nhiều khi không có điểm dừng chưa hẵn là xấu.
- Việc chia sẻ một niềm vui hay một nỗi buồn giữa hai người khác giới với nhau nó khác với việc dựa dẫm như con tằm dựa vào nương dâu lắm. Khác rất xa. Chỉ theo quan điểm cá nhân mà nói vậy, việc chia sẻ giữa hai người khác giới với nhau luôn luôn mang đến sự tích cực hơn là giữa hai người cùng giới nữ với nhau, luôn mang đến sự tiêu cực nhiều hơn.
- Không có cách nào hay hơn khi muốn quên đi một mối tình cũ bằng cách theo đuổi một mối tình mới. Thế nên việc dùng người mới để khỏa lấp đi người cũ xem ra vẫn là biện pháp hay, hay hơn khi hai người phụ nữ ngồi than khóc cho một chuyện tình đã qua, nhất là khi sự chia tay ấy mang màu sắc phản bội. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là cả hai người, người nữ và người nam mới có chịu "xẹt lửa" khi chia sẻ, an ủi với nhau không thì mới tính tới được.
Love is now or never...


