2020-11-05, 11:18 PM
(2020-11-05, 11:05 PM)Green Grass Wrote: Hy vọng cô ta tìm tới người cùng giới/là bạn gái với nhau để tâm sự và khóc lóc. Tìm đến người khác phái chỉ đem thêm sự rắc rối nếu không ngay thời điểm lúc đó thì sẽ thời gian ngắn sau đó. Lòng thương hại giữa 2 người khác phái với nhau khi con tim tan vở, dễ phát sinh tình cảm không đúng lúc và dẫn đến nhiều sai lầm khác. Nên lắng nghe và mua vài chục hộp giấy tissue. Thời gian qua đi rồi cô ta sẽ nhận thấy.
6. Đơn Giản: Coi nhẹ. Thứ gì của mình sẽ là của mình, thứ gì không phải của mình cưỡng cầu cũng không được. Nhắm mắt lại, sau 1 lúc tỉnh dậy, tất cả đã là quá khứ.
7. Phúc Họa: Tưởng là Họa nhưng lại là Phúc.
Kịch liệt phản đối vì lời khuyên có tính cách kỳ thị giới tính này.
Vì chỉ có đàn ông mới hiểu thấu tâm can của đàn ông, nhờ vậy mới đủ kiến thức về tâm lý đàn ông mà phân tích cái thiệt hơn cho người nữ biết. Vậy là tốt chứ sao lại là rắc rối cho được?. Sự cảm thông và độ lượng của người đàn ông luôn mang lại sự tích cực cho người nữ, giúp họ mau quên đi hình bóng cũ hơn là những lời đồng tình than trách lũ đàn ông bội bạc của người nữ kia, chỉ khiến họ thêm tuyệt vọng và mất niềm tin vào đàn ông, vào cuộc đời hơn.
Love is now or never...


