2020-11-01, 07:47 PM
(2020-11-01, 07:30 PM)Green Grass Wrote: Cỏ định lên núi tu rồi mà leo lên mới được có chút, nghe tiếng vi vu thoảng theo gió Green Grasssss, nên bò xuống.![]()
Cỏ vẫn vậy vậy, thời gian vẫn trôi theo mỗi ngày. Anh có gì lạ nè.
Cali, Cỏ nghĩ có lẽ nhiều chủng tộc sinh sống và gia đình ở chung đông, hay tụ họp ăn uống, nên số người nhiễm Covid-19 khó kiểm soát. Cỏ nói đại, không biết đâu. Cỏ thời gian đầu còn theo dõi, sau này không để ý nhiều nữa chỉ làm mình lo thêm. Cỏ làm những gì cần làm để bảo vệ mình và nếu trời kêu thì mình dạaaaa.
Cỏ là essential employees nên không còn làm ở nhà được nữa anh.
Đi tu chi vậy Cỏ?
Nói chứ theo dõi tình hình dịch bên Mỹ thấy ghê quá. Hy vọng sẽ có cách chận được sự hoành hành của nó. Giờ chỉ biết cầu mong mọi người thân quen an bình thôi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)