2020-10-20, 04:59 PM
Anh không biết đâu, mấy bữa nay tụi tui có dzí dao vào cổ em Hũ bắt em ý khai ra Người ấy là ai nhưng em ý nhất định không khai dù thân thể máu me đầy mình, răng môi lẫn lộn luôn.
Tui hiểu tính anh mà, dù sao cũng chung một xuồng Thương ai thương chỉ một người, (*), thế nên cancel cái vụ yêu cầu này đi là tốt nhất, cứ tưởng họ có tình cảm với mình mà yêu cầu mình hát cho họ nghe thì còn ok, chứ hát để tặng cho một người khác, rồi người khác tặng cho người khác nữa thì không làm được, trừ phi có $ thì làm, business mà, đúng không anh?.
(*): Nói thêm cho rõ, không được với người này thì xin yêu người khác chứ ở không mà chung tình với một hình bóng cũ giờ không thuộc về mình coi vậy cũng chán lắm luôn, theo thì theo cái kiểu, Không yêu anh thì làm ơn trả dép cho anh về, anh đi yêu người khác, lót dép ngồi chờ em cả mấy tháng nay muốn mòn dép luôn mà em không trả lởi trả vốn gì hết, tội nghiệp anh.

Tui hiểu tính anh mà, dù sao cũng chung một xuồng Thương ai thương chỉ một người, (*), thế nên cancel cái vụ yêu cầu này đi là tốt nhất, cứ tưởng họ có tình cảm với mình mà yêu cầu mình hát cho họ nghe thì còn ok, chứ hát để tặng cho một người khác, rồi người khác tặng cho người khác nữa thì không làm được, trừ phi có $ thì làm, business mà, đúng không anh?.

(*): Nói thêm cho rõ, không được với người này thì xin yêu người khác chứ ở không mà chung tình với một hình bóng cũ giờ không thuộc về mình coi vậy cũng chán lắm luôn, theo thì theo cái kiểu, Không yêu anh thì làm ơn trả dép cho anh về, anh đi yêu người khác, lót dép ngồi chờ em cả mấy tháng nay muốn mòn dép luôn mà em không trả lởi trả vốn gì hết, tội nghiệp anh.

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...