2020-10-19, 09:27 AM
ii. coworker của Vân thích 1 anh coworker kia , she ngồi rù rì với đám bạn là muốn mời anh kia đi uống cafe
đám bạn ngồi , khuyến khích cô qua bên đó , mời anh kia uống cafe (trong đám bạn đó có Vân, nhưng Vân không có ý kiến gì, mà chỉ ngồi quan sát coi chuyện gì xãy ra)
sau khi được đám bạn ũng hộ , cô bước qua bên kia , mời anh kia đi uống cafe
anh kia từ chối vì bận
thế là cô quay trở về
nói ... anh ta .. gay
Vân cười ... anh ta từ chối , không có nghĩa là anh ta gay
tại sao mình không cho người ta có quyền .. chấp nhận hay từ chối ??
tại sao nếu người ta từ chối , thì mình lại cho .. người ta là gay ??
KHI BẠN MUỐN LÀM QUEN AI ... BẠN CỨ VIỆC MẠNH DẠN TỚI LÀM QUEN NGƯỜI ĐÓ
NHƯNG LÀM QUEN BẰNG CÁCH ... CHO HỌ CÓ SỰ LỰA CHỌN
ĐỪNG LÀM QUEN BẰNG CÁCH .. DỒN HỌ VÀO BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG ... THÌ HỌ SẼ CHẠY THOÁT ĐI LIỀN
CHO HỌ CÓ SỰ LỰA CHỌN
NẾU HỌ THÍCH , THÌ LÀM BẠN MÌNH
NẾU HỌ KHÔNG THÍCH , THAT'S OK
LÀM BẠN TRƯỚC ... RỒI TỪ TỪ HIỄU NHAU RỒI , MỚI YÊU
CHỨ KHÔNG PHẢI ... CHƯA GÌ HẾT ... EM YÊU ANH QUÁ ANH ƠI
LÀ NGƯỜI TA SẼ SỢ . BÕ CHẠY LIỀN . NHẤT LÀ ĐÀN ÔNG .. KHI HỌ THẤY HỌ CHƯA HIỄU NGƯỜI KIA , MÀ NGƯỜI KIA ĐẢ NÓI YÊU HỌ RỒI .. THÌ HỌ CŨNG RẤT NGẦN NGẠI
đám bạn ngồi , khuyến khích cô qua bên đó , mời anh kia uống cafe (trong đám bạn đó có Vân, nhưng Vân không có ý kiến gì, mà chỉ ngồi quan sát coi chuyện gì xãy ra)
sau khi được đám bạn ũng hộ , cô bước qua bên kia , mời anh kia đi uống cafe
anh kia từ chối vì bận
thế là cô quay trở về
nói ... anh ta .. gay
Vân cười ... anh ta từ chối , không có nghĩa là anh ta gay
tại sao mình không cho người ta có quyền .. chấp nhận hay từ chối ??
tại sao nếu người ta từ chối , thì mình lại cho .. người ta là gay ??
KHI BẠN MUỐN LÀM QUEN AI ... BẠN CỨ VIỆC MẠNH DẠN TỚI LÀM QUEN NGƯỜI ĐÓ
NHƯNG LÀM QUEN BẰNG CÁCH ... CHO HỌ CÓ SỰ LỰA CHỌN
ĐỪNG LÀM QUEN BẰNG CÁCH .. DỒN HỌ VÀO BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG ... THÌ HỌ SẼ CHẠY THOÁT ĐI LIỀN
CHO HỌ CÓ SỰ LỰA CHỌN
NẾU HỌ THÍCH , THÌ LÀM BẠN MÌNH
NẾU HỌ KHÔNG THÍCH , THAT'S OK
LÀM BẠN TRƯỚC ... RỒI TỪ TỪ HIỄU NHAU RỒI , MỚI YÊU
CHỨ KHÔNG PHẢI ... CHƯA GÌ HẾT ... EM YÊU ANH QUÁ ANH ƠI
LÀ NGƯỜI TA SẼ SỢ . BÕ CHẠY LIỀN . NHẤT LÀ ĐÀN ÔNG .. KHI HỌ THẤY HỌ CHƯA HIỄU NGƯỜI KIA , MÀ NGƯỜI KIA ĐẢ NÓI YÊU HỌ RỒI .. THÌ HỌ CŨNG RẤT NGẦN NGẠI
