2020-10-18, 05:04 PM
@ anatta co giò chạy trốn thú hoang bỏ lại đôi dép hở ...hihi..., thôi để dulan đền lại giày nha!
Cám ơn chị Dulan, nhưng mà:
Anatta viết, "...đôi dép anh...", có hai nghĩa, buồn hoặc vui:
1. là thấy bóng thú hoang nên hoảng hồn bỏ chạy quên mất dép.
2. là bị thú hoang xơi tái rồi, chỉ chừa lại đôi dép.
(Có lẽ thú hoang xơi tái xong no nê rồi bỏ đi, mà không ngờ là còn có người đang dệt mộng gần đó).
Đền lại đôi giày thì đúng với trường hợp 1.
...
Cám ơn chị Dulan, nhưng mà:
Anatta viết, "...đôi dép anh...", có hai nghĩa, buồn hoặc vui:
1. là thấy bóng thú hoang nên hoảng hồn bỏ chạy quên mất dép.
2. là bị thú hoang xơi tái rồi, chỉ chừa lại đôi dép.
(Có lẽ thú hoang xơi tái xong no nê rồi bỏ đi, mà không ngờ là còn có người đang dệt mộng gần đó).
Đền lại đôi giày thì đúng với trường hợp 1.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore



