2020-10-16, 10:34 PM
(2020-10-16, 10:27 PM)JayM Wrote: Sáng em bận đi làm, tối về kiếm người chọc ghẹo mà ai cũng busy hết chơn chị Jay ơi.. kkkkkkkkkkkkkkkkkkk.. mình nghĩ mình cũng gây lộn vui mà sao không ai gây lộn chơi cho vui..![]()
chắc điệu này ế hàng.. giăng mùng đi ngủ sớm quá.. quê độ thiệt
hihi, thôi thì mình cứ cười một mình cho vui đi Hope. Jay học được là ai làm tông tông thì mình cũng phải work my tail off, không bực tức làm gì cho nhăn khoé mắt. Hồi chiều nay Jay vô office, thấy thiên hạ xếp hàng đi bầu, làm mình cũng nhủ phải làm bổn phận công dân hihi
[/quote]
Chọc qua chọc lại cho vui thôi chị ơi. Có nhiều người coi news suốt, họ nói họ cũng mệt mỏi quá.. mong tuyển cử mau qua..

Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..