2020-10-16, 08:36 PM
(2020-10-16, 08:15 PM)Ngại đạn. Wrote: Cảm ơn anh.
Tui thì ít khi để tình cảm chi phối vào công việc lắm. Luôn lấy cái hợp lý và vô lý để phân tích vấn đề, vậy thôi. Thấy nhiều người luôn tự hào vào những cái vô lý rồi mang ra cho người khác "thưởng thức" cái vô lý ấy hoặc cùng nhau hỉ hả vỗ tay cho cái vô lý ấy thì nhịn không được, mới vào "múa lửa" thôi.
Thêm nữa, đừng bao giờ mang những lời miệt thị, những lời chửi rủa ra ném vào người khác, thí dụ như cách gọi đối phương bằng những từ ngữ như BỌN nó, TỤI nó...chẳng hạn. Miệt thị người khác để tự đưa mình lên, tự cho mình đúng không phải là phương pháp hay, nhưng chắc một điều là đang tự hạ cái nhân cách của mình xuống đến mức thấp nhất vậy.
Hết giờ "múa lửa", tui xin kiếu từ để về nhà thay đồ đi "múa" chuyện khác tiếp.![]()
Trước khi chấm dứt câu chuyện thiết tưởng cũng nên vào chào anh một tiếng cho phải phép. Cảm ơn đã trao đổi. Chúc anh thâm tâm an lạc.
Phải công nhận anh Ngại Đan viết văn giỏi. Cám ơn anh góp ý. Mỗi lần đọc văn anh, tôi ngưỡng mộ lối hành văn của anh nhiều lắm.
Múa lửa hay múa kiếm, múa đao, múa súng, kiểu múa nào cũng nguy hiểm. Lạng quạng, mình tự mình làm mình thương tổn trước tiên.
Cám ơn lời chúc lành của anh.
Chúc anh vạn sự cát tường.
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh