2020-10-14, 11:28 PM
(2020-10-14, 09:52 PM)lamdzuyen Wrote: em rành về trái cây vì lúc xưa nhà em có vườn trái cây. 6-7T em đã đứng bán chè & bán trái cây 1 mình rồi
em nghe người lớn ở saigòn kể lại lúc xưa mỗi gia đình phải xếp hàng cả ngày mới mua được 1 kg đường. Em hỏi gia đình thì họ nói ko cần đường vì người miền tây họ dùng nước dừa & mía thay đường![]()
quít hay cam cũng có loại chua loại ngọt màquít giống cái bè nỗi tiếng ngọt ngay...cam thì có cam bù hay cam xoàn ngọt ít hạt còn cam sành thì vắt lấy nước uống thôi
Rảnh nghe chợi em Duyên.
Về quê thì vui rồi, lấy cây tre thọt thọt , bẻ đu đủ chín ăn tại gốc cây ...ngon hết xẩy luôn
Cam bên mình nhập từ Spains , chua lè ... Mình thích mua cam tươi của tiệm trái cây nào để trước cửa tiệm bán, nhờ có bị phơi nắng trái cây chín thêm và ngọt chút chút
Be Vegan, make peace.