2020-10-14, 09:52 PM
(2020-10-14, 08:52 PM)Chân Nguyệt Wrote: Em rành về bưởi , nhờ về quê chơi thấy bưởi , quít đầy cây hết mà hỏng thích ăn , biết chua lè hà ... Thời mình đường mắt mỏ nửa
Còn vú sửa thi thôi trái to , đầy cây hết, thấy là muốn ăn liền người lớn đứng bẻ như chơi , còn mình nhảy lên lấy tay giựt mà hụt hoài ..
em rành về trái cây vì lúc xưa nhà em có vườn trái cây. 6-7T em đã đứng bán chè & bán trái cây 1 mình rồi

em nghe người lớn ở saigòn kể lại lúc xưa mỗi gia đình phải xếp hàng cả ngày mới mua được 1 kg đường. Em hỏi gia đình thì họ nói ko cần đường vì người miền tây họ dùng nước dừa & mía thay đường

quít hay cam cũng có loại chua loại ngọt mà

