2020-10-14, 12:58 PM
(2020-10-14, 10:00 AM)Ngại đạn. Wrote: Coi như chuyện thuế má của ông Trump xong đi, từ nay trở đi ai mà tin ông ý trốn thuế thì nên tự tát vào miệng mình một cái hoặc thấy ai suốt ngày cứ ra rả chuyện ấy thì người kế bên cũng nên tát cho hắn một cái thật đau để chừa cái tội vu khống nha. Đang mùa lộn xộn không ai để ý, muốn nói gì thì nói, chú khi xong hết chuyện rồi mà còn lôi ra nói nữa coi chừng bị kiện ở tù mọt gông đấy.![]()
Giờ là lúc Chris WallĐạn dỏm đưa ra điểm tranh luận mới, chuyện chính quyền Mỹ mà đứng đầu là ông Trump cao bồi ứng phó ra sao với đại địch CoVid 19 này nha.![]()
Có lẽ đây là một trong những điểm chính mà phe Dân Chủ nhắm vào để đả kích ông Trump và bộ sậu của mình. Lúc trước khi nạn dịch đang xảy ra, tui và bạn tui có ngồi tính với nhau, phen này nếu ông Trump không giải quyết dứt điểm được chuyện này thì khả năng thắng cử của ông coi như toi đời. Thực tế chứng minh rằng, cho đến nay suy đoán ấy là đúng. Trong khi chính quyền đang loay hoay chống đỡ một cách qua loa cho xong chuyện thì hậu quả của nó để lại xem ra càng trầm trọng, không khá lên chút nào.
Người ta kết tội ông Trump đã quá thờ ơ với đại dịch này, gây nên cái chết cho hơn 200 ngàn người gì đó. Cộng thêm cái hình ảnh của một ông TT dân chơi bất cần thân thể, dân chơi không sợ mưa rơi, cóc thèm đeo mask, cóc thèm tuân theo lịnh cách ly xã hôi, không cần quan tâm đến sức khỏe người dân, tùm lum tà la chuyện hết.
Vậy cho hỏi mấy ngài thuộc Trump's fans, mấy ngài nghĩ sao về những lời buộc tội ấy?.
Chờ nghe vậy.
Trước đại dịch này là những tranh cãi về giết tướng của Iran, mâu thuẫn giữa N. Korea, chiến tranh kinh tế với China, và kình nhau giữa Russia. Đại dịch này đã làm lắng mọi thù nghịch của các nước xuống.. mà chống lại bịnh tật..
Nói về thờ ơ, dân Mỹ nhiều người đến giờ cũng chẳng muốn phải đeo mask, cưới hỏi party gì cũng xả láng dzô beer.. ngay cả biểu tình cũng làm loạn, đập phá, rắc rối, tổng thống nào mà cản nổi chứ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..