2020-10-11, 11:12 PM
(2020-10-11, 11:00 PM)RungHoang Wrote: Tôi nghỉ mỗi người 1 hoàn cảnh. Vị phó tổng thống ứng cử viên đã quá quen thuộc với quần chúng. Còn vị Harris này tôi cũng lần đầu mới biết đến bà ta. Nếu thái độ của bà ta hôm đó bình bình, nhún nhường, khiêm tốn ... thì coi như trong suy nghỉ của quần chúng rất dể tạo nên cảm giác bà ta thua, khớp, không đủ năng lực , không đủ khí chất, bản lảnh ..... Vì thế, không có cách nào, lời nói và thái độ của bà ta phải được trang điểm đậm đà lên để tạo the first impression cho cử tri. để cử tri tín nhiệm mà bầu bên bà.
Lời nói, thái độ, cử chỉ đều là sắc thái để thay đổi lòng người.. Diễn đạt của Harris quá xấu hôm tranh cãi với Pence. Tất cả chỉ là sự chê bai, khinh mạt. Dù muốn hay không Pence vẫn đang là Phó Tổng Thống. Ít nhiều gì ông cũng đang được lòng của Quốc Hội, đều có ảnh hưởng lớn vì sự bình tĩnh của ông ta. Bản lãnh của 1 người không phải chỉ biết đi công kích, kết án mà còn định được hướng đi cho tương lai, cho 1 kế hoạch chắc nịch nữa.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..