2020-09-16, 05:00 PM
nói chuyện tư vấn .. Vân kể chuyện này cho nghe ...
hôm trước đi Superstore, không biết bên Mỹ có Superstore không nhĩ ??
anyway, it was a long long long long line up vì covid và social distancing .. Vân thì đẩy cái shopping cart .. nên cứ từ từ nhích nhích lên không sao cả ... có 1 người sau Vân thì dùng basket, cứ lấy cái chân đá đá đá đá ...
1 chộc thấy annoying quá, Vân quay lại cười ... hỏi cô ta có muốn bỏ cái basket lên xe Vân không ?? tới nơi Vân sẽ trả lại cô ta cái basket .. thì cô ta từ chối
Vân nhìn mặt cô ta, thấy giống giống VN ... nên quay lại hỏi lần nữa .. Are you Vietnamese ?? (vì mỗi lần gặp người Việt, là mắt Vân tự nhiên sáng lên hà ... con gái Vân nó nói như vậy)
cô ta gật đầu , nói là Việtnamese ... xong rồi cô lí nhí hỏi ... có phải chị là vợ của anh gì (xong cô ta quên tên him) ... xong cô ta hỏi .. có phải chị có 2 đứa con gái sanh đôi không ??
Vân vừa nghe tới đó , giật mình , nhìn kỹ lại xem mình có biết cô ta không ??
té ra .. cô ta là vợ của 1 người làm việc chung với my ex trước đây .. nhưng Vân thì không nhận ra cô ta, mà cô ta thì lại nhận ra Vân
Vân nói .. ủa , sao hay vậy , sao còn nhớ tui vậy .. trong bụng hơi quê quê vì mình không nhớ cô ta là ai
cô nói ... nét chị cười vẫn còn giống như lúc trước
Vân nói ... oh vậy hả .. thế rồi Vân khiêng cái basket của cô ta để lên xe mình , rồi 2 đứa đi song song nói chuyện hỏi thăm nhau
Vân suy nghĩ gì sau những chuyện như vậy .. Vân chia sẽ với các bạn trong khoá tư vấn của Vân nhá ... free :LOL-53:
hôm trước đi Superstore, không biết bên Mỹ có Superstore không nhĩ ??
anyway, it was a long long long long line up vì covid và social distancing .. Vân thì đẩy cái shopping cart .. nên cứ từ từ nhích nhích lên không sao cả ... có 1 người sau Vân thì dùng basket, cứ lấy cái chân đá đá đá đá ...
1 chộc thấy annoying quá, Vân quay lại cười ... hỏi cô ta có muốn bỏ cái basket lên xe Vân không ?? tới nơi Vân sẽ trả lại cô ta cái basket .. thì cô ta từ chối
Vân nhìn mặt cô ta, thấy giống giống VN ... nên quay lại hỏi lần nữa .. Are you Vietnamese ?? (vì mỗi lần gặp người Việt, là mắt Vân tự nhiên sáng lên hà ... con gái Vân nó nói như vậy)
cô ta gật đầu , nói là Việtnamese ... xong rồi cô lí nhí hỏi ... có phải chị là vợ của anh gì (xong cô ta quên tên him) ... xong cô ta hỏi .. có phải chị có 2 đứa con gái sanh đôi không ??
Vân vừa nghe tới đó , giật mình , nhìn kỹ lại xem mình có biết cô ta không ??
té ra .. cô ta là vợ của 1 người làm việc chung với my ex trước đây .. nhưng Vân thì không nhận ra cô ta, mà cô ta thì lại nhận ra Vân
Vân nói .. ủa , sao hay vậy , sao còn nhớ tui vậy .. trong bụng hơi quê quê vì mình không nhớ cô ta là ai
cô nói ... nét chị cười vẫn còn giống như lúc trước
Vân nói ... oh vậy hả .. thế rồi Vân khiêng cái basket của cô ta để lên xe mình , rồi 2 đứa đi song song nói chuyện hỏi thăm nhau
Vân suy nghĩ gì sau những chuyện như vậy .. Vân chia sẽ với các bạn trong khoá tư vấn của Vân nhá ... free :LOL-53:


