2020-09-01, 11:01 PM
Công nhận nghe thằng Ếch nó hét Đá đa đà đá đá... mình hơi ngại thật.
Kinh nghiệm tình trường đã mách bảo cho mình một kinh nghiệm đao lòng, đừng bao giờ đứng gần một thằng đàn ông thất tình hay một tên đang ghen, bởi dễ bị ăn đá, ăn đạp, ăn đạn... bất chợt. Chẳng phải vì nó giận hay nó ghét gì mình, nhưng trong cơn muộn phiền vì cảm thấy mất đi một cái gì đó quý giá bởi người khác mà không thể trút giận vào đúng chỗ, đúng người được thì tiện tay, tiện miệng, tiện chân, tiện súng... hắn ta có thể mang mình ra để... trút cái nỗi buồn bực ấy bất cứ lúc nào. Đời nó bất công nên cộng lông (chân, giò, tay, lách...) không bao giờ thẳng là ở chỗ đó đó mọi người ạ.
Cũng như mình, lúc mình buồn mình quay dzô dzách một mình, gặm nhắm nỗi buồn một mình thì chúng nó cứ theo nói xiên nói xỏ, nào là cái thứ ích kỷ, cái thứ thích chơi một mình, bỏ bạn bỏ bè, mê gái hơn mê bạn bè tùm lum tà la hết. Rồi xúi người khác lấy cây kim may bao bố nhọn hoắt chọt dzô hông mình, kêu ra nghe vặn cổ Chuyện tình Lan và Địp, anh Đạn ơi, anh Đạn à đủ thứ. Mệt cả mề luôn.
Thôi thì chìu ý tụi nó, mình sẽ quay về vậy. Có điều này nói trước, phen này mình mang từng thằng, từng thằng lên giàn hỏa, đốt cho trụi hết lông, cho chừa cái tật phá mình, không cho mình Thức trọn đêm nay để nhớ thương em, Anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm... tèng teng....

Kinh nghiệm tình trường đã mách bảo cho mình một kinh nghiệm đao lòng, đừng bao giờ đứng gần một thằng đàn ông thất tình hay một tên đang ghen, bởi dễ bị ăn đá, ăn đạp, ăn đạn... bất chợt. Chẳng phải vì nó giận hay nó ghét gì mình, nhưng trong cơn muộn phiền vì cảm thấy mất đi một cái gì đó quý giá bởi người khác mà không thể trút giận vào đúng chỗ, đúng người được thì tiện tay, tiện miệng, tiện chân, tiện súng... hắn ta có thể mang mình ra để... trút cái nỗi buồn bực ấy bất cứ lúc nào. Đời nó bất công nên cộng lông (chân, giò, tay, lách...) không bao giờ thẳng là ở chỗ đó đó mọi người ạ.

Cũng như mình, lúc mình buồn mình quay dzô dzách một mình, gặm nhắm nỗi buồn một mình thì chúng nó cứ theo nói xiên nói xỏ, nào là cái thứ ích kỷ, cái thứ thích chơi một mình, bỏ bạn bỏ bè, mê gái hơn mê bạn bè tùm lum tà la hết. Rồi xúi người khác lấy cây kim may bao bố nhọn hoắt chọt dzô hông mình, kêu ra nghe vặn cổ Chuyện tình Lan và Địp, anh Đạn ơi, anh Đạn à đủ thứ. Mệt cả mề luôn.

Thôi thì chìu ý tụi nó, mình sẽ quay về vậy. Có điều này nói trước, phen này mình mang từng thằng, từng thằng lên giàn hỏa, đốt cho trụi hết lông, cho chừa cái tật phá mình, không cho mình Thức trọn đêm nay để nhớ thương em, Anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm... tèng teng....





Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...