2020-08-21, 12:53 PM
Mới đây không lâu mình đi thăm đứa con, ở gần nơi anh trai sinh sống. Mình ghé nhà anh ở chơi vài ngày.
Cái lúc anh mình mới lấy vợ chục năm trước, mình thấy vợ chồng ảnh quấn quýnh nhau dữ lắm. Lúc đó mấy chị em còn sống chung (1 người chị lớn hơn anh), 2 vợ chồng ánh đi đâu cũng đi chụng, cái gì cũng chung hết, tắm chung luôn.
Ngay nhà trước mặt chị em mình, anh và chỉ ôm nhau vô tư rất tình tứ, mà cái cảnh này cực kỳ hiếm hoi trong gia đình mình. Ba mẹ mình không có làm vậy nên mình thấy anh trai lúc đó hơi kỳ, chị mình không nói gì cũng kệ không có lên tiếng rầy ảnh.
Thời gian đi qua 2 anh chị lúc trước yêu nhau đấm đuối cho tới lần cuối mình thấy ảnh chỉ còn nắm tay nhau đi trong chợ Mỹ là cách đây 17 nă.
Cái lúc anh mình mới lấy vợ chục năm trước, mình thấy vợ chồng ảnh quấn quýnh nhau dữ lắm. Lúc đó mấy chị em còn sống chung (1 người chị lớn hơn anh), 2 vợ chồng ánh đi đâu cũng đi chụng, cái gì cũng chung hết, tắm chung luôn.
Ngay nhà trước mặt chị em mình, anh và chỉ ôm nhau vô tư rất tình tứ, mà cái cảnh này cực kỳ hiếm hoi trong gia đình mình. Ba mẹ mình không có làm vậy nên mình thấy anh trai lúc đó hơi kỳ, chị mình không nói gì cũng kệ không có lên tiếng rầy ảnh.
Thời gian đi qua 2 anh chị lúc trước yêu nhau đấm đuối cho tới lần cuối mình thấy ảnh chỉ còn nắm tay nhau đi trong chợ Mỹ là cách đây 17 nă.

