2020-08-02, 08:04 AM
Cách ngã tư chừng chục thước hướng về Gò Vấp, bên tay phải có một tiệm mì tàu tên Hùng Chẩy, là nơi mà sau này tui với thằng bạn thân hay ăn, giờ nó cũng đi xa, mỗi vài năm về là hai thằng hay ra đây ăn, có cái món mì xá xíu rất ngon, thường thì phải kêu tô ba vắt, nó thích ăn khô, tui thích ăn nước. Nay kế bên có một cái tiệm mỳ Quảng mới mở, thấy thèm thèm cũng ráng dừng lại, vào xơi một tô rồi đi tiếp, ăn cho đỡ nhớ gia đình vậy mà.
![[Image: IMG-7201.jpg]](https://i.postimg.cc/k4hx2gty/IMG-7201.jpg)
Thực đơn đây. Mời mỗi người một tô, hôm nay tui bao.
![[Image: IMG-7202.jpg]](https://i.postimg.cc/gkLK68sL/IMG-7202.jpg)
Riêng tui thì mỳ gà ta, món hảo. Thiếu bắp chuối xắt nhỏ, mất ngon phần nào rồi.
![[Image: IMG-7203.jpg]](https://i.postimg.cc/7hGS0r3r/IMG-7203.jpg)
Ăn xong lấy sức lên đường, đường về Gò Vấp còn dài mà. Từ đây về Cầu Hang còn xa, khoảng đường này "nổi tiếng" là lắm chùa chiền, ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Trước tiên là chùa Dược Sư:
![[Image: IMG-7206.jpg]](https://i.postimg.cc/prwzBcCh/IMG-7206.jpg)
Xích xuống phía dưới là một con hẻm dẫn vào chùa Già Lam, chùa Châu An, tịnh xá Ngọc Hương, tịnh xá Ngoc Phương. Trong mấy cái hẽm còn có chùa Liên Hoa, Liên Ứng, ngoài mặt đường còn có chùa Từ Thuyền, chùa Giác Thọ... Sơ sơ hơn chục cái. Nói ra thì sợ mích lòng chứ giờ nhớ lại hồi xưa, ngay ngã tư Xóm Gà, ngay bót Nguyễn Văn Gập cũ hồi xưa có mấy cái hàng rào kẽm gai vẫn được mấy chú Cảnh Sát Dã Chiến mang ra chặn không cho mấy bà ni cô đầu trọc lóc đi biểu tình kéo ra Bà Chiểu cũng xứng đáng lắm luôn, ăn cơm bên này mà thờ bên nọ gì đó, hổng biết.
![[Image: IMG-7208.jpg]](https://i.postimg.cc/G3VFr9RL/IMG-7208.jpg)
Sắp nói bậy rồi, nghỉ mệt chút nha.
![[Image: IMG-7201.jpg]](https://i.postimg.cc/k4hx2gty/IMG-7201.jpg)
Thực đơn đây. Mời mỗi người một tô, hôm nay tui bao.
![[Image: IMG-7202.jpg]](https://i.postimg.cc/gkLK68sL/IMG-7202.jpg)
Riêng tui thì mỳ gà ta, món hảo. Thiếu bắp chuối xắt nhỏ, mất ngon phần nào rồi.
![[Image: IMG-7203.jpg]](https://i.postimg.cc/7hGS0r3r/IMG-7203.jpg)
Ăn xong lấy sức lên đường, đường về Gò Vấp còn dài mà. Từ đây về Cầu Hang còn xa, khoảng đường này "nổi tiếng" là lắm chùa chiền, ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Trước tiên là chùa Dược Sư:
![[Image: IMG-7206.jpg]](https://i.postimg.cc/prwzBcCh/IMG-7206.jpg)
Xích xuống phía dưới là một con hẻm dẫn vào chùa Già Lam, chùa Châu An, tịnh xá Ngọc Hương, tịnh xá Ngoc Phương. Trong mấy cái hẽm còn có chùa Liên Hoa, Liên Ứng, ngoài mặt đường còn có chùa Từ Thuyền, chùa Giác Thọ... Sơ sơ hơn chục cái. Nói ra thì sợ mích lòng chứ giờ nhớ lại hồi xưa, ngay ngã tư Xóm Gà, ngay bót Nguyễn Văn Gập cũ hồi xưa có mấy cái hàng rào kẽm gai vẫn được mấy chú Cảnh Sát Dã Chiến mang ra chặn không cho mấy bà ni cô đầu trọc lóc đi biểu tình kéo ra Bà Chiểu cũng xứng đáng lắm luôn, ăn cơm bên này mà thờ bên nọ gì đó, hổng biết.
![[Image: IMG-7208.jpg]](https://i.postimg.cc/G3VFr9RL/IMG-7208.jpg)
Sắp nói bậy rồi, nghỉ mệt chút nha.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



