2020-07-28, 09:44 PM
(2020-07-28, 09:32 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cám ơn trò mới toanh nhưng không hiểu nghĩa trong dòng chữ ... p.s lắm![]()
Hát hay quá
Dạ cám ơn thầy, vô tình hôm nọ trò thấy thầy ghi một vài chữ trong bài hát này trong một cái reply nên nghĩ thầy thích bài này.😊
PS vì trò tặng nhạc cho thầy nên phải hỏi ý trước để kg ai thấy khó chịu đó mà. 😊
[/quote]
Ồ cám ơn trò mới toanh. Trò mới tinh tế quá không như mấy trò cũ chỉ biết theo phá thầy, học được chiêu nào là phá thầy chiêu đó.
Thầy thích bài này lắm nhất là khi thấy đôi cánh vạc. Muốn hát cho cánh vạc nghe mà cánh vạc ... nhõng nhẽo quá chừng

Thanks LTK

Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)