2020-07-21, 11:33 AM
Hmm.... Chửi l..ộ..n hay Chui l..ồ..n đây cả ????? Thôi thay vì viết chữ có chấm chấm ... Thì sẽ viết thành chửi lộn và chui l .........
Sau khi qua bên sông XTL.... và đọc sơ thì .... thấy mấy người đó có tính cánh chui l hơn là chửi lộn..... Vì có lẽ có tính cách ghen và ghét .... cho nên đành chui l..... rồi lấy cớ chửi cho đã ..... Mà không dám ra bài để chửi lộn tay đôi .... nhưng mà lấy bài người khác ra rồi dùng cớ để cho mọi người khác vào chửi theo .... chửi theo thì không thể coi là chửi lộn.... Những người này có thể nói là ..... đã chui l.... người viết bài đó để chửi ké..... Cái này gọi là tính cách kẻ hèn chuyên môn chui l người khác..... Hahahahahahahahaha....
Vì vậy chữ với nghĩa VN rất phong phú .... đãng lẽ phải đề cho đúng là chửi lộn .... mà không để dấu .... có lẽ là chơi chữ .... và cố ý nói ...... trong chửi lộn .... thì cũng sẽ có kẻ chui l. để mà hùa theo ..... Hahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck...
Ps... Nói ít ..... Viết ít ...... Biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ .... Biến chuyện nhỏ thành không có ..... Nếu không xong .... Đập chửi cho đáng rồi bỏ đi ..... còn không thì phải khinh bỉ đừng trả lời cho người đó quê chơi ....
....
Sau khi qua bên sông XTL.... và đọc sơ thì .... thấy mấy người đó có tính cánh chui l hơn là chửi lộn..... Vì có lẽ có tính cách ghen và ghét .... cho nên đành chui l..... rồi lấy cớ chửi cho đã ..... Mà không dám ra bài để chửi lộn tay đôi .... nhưng mà lấy bài người khác ra rồi dùng cớ để cho mọi người khác vào chửi theo .... chửi theo thì không thể coi là chửi lộn.... Những người này có thể nói là ..... đã chui l.... người viết bài đó để chửi ké..... Cái này gọi là tính cách kẻ hèn chuyên môn chui l người khác..... Hahahahahahahahaha....
Vì vậy chữ với nghĩa VN rất phong phú .... đãng lẽ phải đề cho đúng là chửi lộn .... mà không để dấu .... có lẽ là chơi chữ .... và cố ý nói ...... trong chửi lộn .... thì cũng sẽ có kẻ chui l. để mà hùa theo ..... Hahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck...
Ps... Nói ít ..... Viết ít ...... Biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ .... Biến chuyện nhỏ thành không có ..... Nếu không xong .... Đập chửi cho đáng rồi bỏ đi ..... còn không thì phải khinh bỉ đừng trả lời cho người đó quê chơi ....


Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!