2020-07-08, 08:08 PM
(2020-07-08, 07:46 PM)Ngại đạn. Wrote: Mới lóp ngóp mò vào đây, nghe mọi người bàn luận nào là TW, nào là tri kỷ, nào là Bá Nha Tử Kỳ, nào là tâm giao, chưa hiểu lắm luôn.![]()
Ngồi ngẫm lại đời mình mới thấy, nam với nam coi nhau là tri kỷ thì được vài mạng, còn nam với nữ gọi nhau là tri kỷ thì mình chưa có ai, bạn thân nhất thì có được một người, nhưng gặp nhau cứ cãi lộn là chính, cãi cho đã rồi đút kẹo cho nhau ăn trước khi ra về nhà ngủ nghỉ cho khỏe rồi mai gặp nhau cãi tiếp. Lắm khi giận đến mức phát điên mà không bỏ nhau không được luôn. Kỳ cục. Hồi đi học cho đến mãi tận sau này, nhiều đêm nằm bên nhau cả đêm, thậm chí đắp chung cái mền luôn mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, cứ bảo nhau, sao tui nằm bên bà tui cảm thấy mình là phụ nữ, sao tui nằm bên ông tui cũng thấy mình là tên đàn ông, không xẹt lửa gì hết, ngộ thiệt. Tình này gọi là tình gì nhỉ?.![]()
Tiếc là sau này bạn ý đi sớm vì bị cancer.
Nghe chuyện cô bạn của mài phải rai đi sớm cũng buồn
Chuyện của mài và cô bạn thì ngay từ đầu đã là bạn. Ngay từ cái thuở ban đầu lưu luyến ấy giữa hai người không hề có cái xẹt xẹt nháng lửa ( chắc bu gi của mài có vấn đề
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)

