2020-07-05, 02:54 PM
(2020-07-05, 02:21 PM)Guest nhiều chuyện Wrote: Tôi là một người đi đường thỉnh thoảng hay ghé qua xóm Hét nghe nhạc và coi "ba chàng ngự lâm pháo thủ" cãi nhau một cách dí dỏm để cười giảm stress và nhớ lại thời còn đi học cũng hay đùa giỡn với bạn bè như vậy.
Tôi nghĩ rằng nếu ai đó khó tính không thích thấy người ta đùa giỡn thì đừng nên vào đây hoặc nếu thích nghe hát thì chi nên bấm vào bài nhạc và đừng đọc những thứ khác.
Riêng "ba chàng ngự lâm pháo thủ" thì xin đừng nản lòng. Hãy cứ tiếp tục làm những gì mình thích làm nhé, vẫn luôn có nhiều người ủng hộ các anh (như tôi). Ngạn ngữ có câu "........, đường ta ta cứ đi" cho nên xin các anh cứ tự nhiên đi tiếp con đường của mình (xin cho phép tôi dùng mấy cái chấm để thay thế phần đầu của câu ngạn ngữ... nếu không e rằng... lại ba chấm tiếp😊)
Rất cảm ơn những lời khuyến khích của bạn. Thật ra thì tui không buồn khi nghe những lời chỉ trích. Tui vốn dĩ cũng đã quen với những chuyện thị phi như vậy. Nếu tui sợ những lời chỉ trích thì tui không chọn Chợ trời làm nơi sinh hoạt. Nhưng mà, con người mà, vẫn thích nghe những lời khen hơn. Hai bạn tui thì chắc không không ngại lắm những lời chỉ trích. Chỉ sợ những lời thầm thì, hờn giận thôi, phải không hai bạn?



