2020-07-05, 02:49 PM
[quote pid='262971' dateline='1593969222']
Lúc tui viết tui chưa thấy Ẩn công tử. Để trả lời câu hỏi "số người muốn "ẩn" là bao nhiêu so với người đứng ra ca hát với tên của mình?" Vậy ông bầu xóm hét trả lời bây giờ từ từ có bao nhiêu Ẩn cô nương rồi và bắt đầu có thêm Ẩn công từ. Ông bầu nghĩ con số này sẽ dừng ở đây. Mấy người đang theo lề lối Ẩn này cho xóm hét. Bạn hãy từ từ suy nghĩ đi nhé.
[/quote]
Ẩn hay không ẩn (có nicks) thì không khác gì nhau. Có cái nick thì bạn cũng đâu biết là ai, ở đâu, bao nhiêu tuổi... Điều chủ yếu là các bài hát của mọi người đăng lên giúp vui. Nick hay ẩn chẳng là vấn đề. Có chút xíu chuyện cũng khó khăn bắt bẻ. Sao mà hẹp hòi quá vậy. Khó chịu còn hơn ông nội tui nữa.
Sẵn dịp nói thêm. Cuộc sống này vốn dĩ buồn khổ nhiều hơn là vui. Khi người khác có được bất cứ cái gì vui mà mình không được, thì hãy mở lòng chia xẻ niềm vui với họ. Nếu không đủ khả năng để cùng vui, thì đừng nói gì cả. Còn nói ra bằng lời châm chích, xỏ xiên, chê bai thì đó là sự tị hiềm, đố kỵ đã khống chế bạn và bạn là nạn nhân đầu tiên phải chịu sự nóng nảy bực bội vì sự ganh tỵ này trong lòng bạn, và kế đến là những người thành viên đọc những lời khó nghe đó bị khó chịu theo.
Cái diễn đàn không có bao nhiêu người mà hầu như mỗi ngày đều hết móc chuyện này rồi méo đến chuyện nọ. Thiệt là chán còn hơn con gián.
Lòng người sao mà đa đoan khó hoà hợp quá vậy?!
Chán hơn con gián lần thứ hai.
Lúc tui viết tui chưa thấy Ẩn công tử. Để trả lời câu hỏi "số người muốn "ẩn" là bao nhiêu so với người đứng ra ca hát với tên của mình?" Vậy ông bầu xóm hét trả lời bây giờ từ từ có bao nhiêu Ẩn cô nương rồi và bắt đầu có thêm Ẩn công từ. Ông bầu nghĩ con số này sẽ dừng ở đây. Mấy người đang theo lề lối Ẩn này cho xóm hét. Bạn hãy từ từ suy nghĩ đi nhé.
[/quote]
Ẩn hay không ẩn (có nicks) thì không khác gì nhau. Có cái nick thì bạn cũng đâu biết là ai, ở đâu, bao nhiêu tuổi... Điều chủ yếu là các bài hát của mọi người đăng lên giúp vui. Nick hay ẩn chẳng là vấn đề. Có chút xíu chuyện cũng khó khăn bắt bẻ. Sao mà hẹp hòi quá vậy. Khó chịu còn hơn ông nội tui nữa.
Sẵn dịp nói thêm. Cuộc sống này vốn dĩ buồn khổ nhiều hơn là vui. Khi người khác có được bất cứ cái gì vui mà mình không được, thì hãy mở lòng chia xẻ niềm vui với họ. Nếu không đủ khả năng để cùng vui, thì đừng nói gì cả. Còn nói ra bằng lời châm chích, xỏ xiên, chê bai thì đó là sự tị hiềm, đố kỵ đã khống chế bạn và bạn là nạn nhân đầu tiên phải chịu sự nóng nảy bực bội vì sự ganh tỵ này trong lòng bạn, và kế đến là những người thành viên đọc những lời khó nghe đó bị khó chịu theo.
Cái diễn đàn không có bao nhiêu người mà hầu như mỗi ngày đều hết móc chuyện này rồi méo đến chuyện nọ. Thiệt là chán còn hơn con gián.
Lòng người sao mà đa đoan khó hoà hợp quá vậy?!
Chán hơn con gián lần thứ hai.

