2020-06-30, 05:39 PM
[quote pid='261616' dateline='1593556082']
dĩ nhiên 3 chuyện đó là đàn ông còn trẻ, chứ vô viện dưỡng lảo làm gì còn cô Hope, chắc tại còn sức thì còn hưỡng thụ, sợ hết sức rồi thì hết hưỡng thụ :nhongnheo:
[/quote]
Hay là bác dẫn vợ đi nhậu chung thử coi, không chừng sau bả nghiền hơn bác. Đàn bà học hư mau hơn học những cái khác. Bảo mà ngồi đọc 1 cuốn sách thì chắc khó chứ mà bảo lấy tiền đi mua đồ ăn nhậu thì mau hơn
dĩ nhiên 3 chuyện đó là đàn ông còn trẻ, chứ vô viện dưỡng lảo làm gì còn cô Hope, chắc tại còn sức thì còn hưỡng thụ, sợ hết sức rồi thì hết hưỡng thụ :nhongnheo:
[/quote]
Hay là bác dẫn vợ đi nhậu chung thử coi, không chừng sau bả nghiền hơn bác. Đàn bà học hư mau hơn học những cái khác. Bảo mà ngồi đọc 1 cuốn sách thì chắc khó chứ mà bảo lấy tiền đi mua đồ ăn nhậu thì mau hơn
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..