2020-06-24, 04:47 PM
(2020-06-24, 04:37 PM)lamdzuyen Wrote: chúc bé thành công!còn nữa, lúc họ sanh (truoc 75) kinh tế thịnh vượng họ được ăn thịt gà mỗi ngày...sau này mình sanh ra nghèo nên hết thịt phải độn rau...cái này nó sanh ra suy dinh dưỡng cho nên ko đuợc thông minh bằng và hơi bị đẹc...phải bắt bồi thường tinh thần lẫn vật chất
đúng đó , lúc đó chỉ ăn toàn là khoai lang khoai mì không có gạo , bồi thường vật chất thì nuôi cơm ăn ngày 2 bữa thịt cá đầy đủ chỗ ở thì đỉnh núi ngắm mây mù hoặc bờ biển ngắm chim bay gọi là tạm tạm , tinh thần thì chu cấp tiền shopping tiền giải trí lành mạnh 1 tháng chừng 10 k đủ rồi không đòi hỏi cao .


( không biết dạo này mấy cái shelter có còn mở cửa không ? Bee đi xí chỗ trước )

Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .

