2020-06-15, 10:10 PM
Hôm nay ....
Một ngày tràn đầy ý nghĩa và lý thú .....hẹn hò nhau ra công viên tản bộ và trò chuyện thật nhiều ...thì ra đôi khi mình cứ nghĩ rằng chắc cuộc hò hẹn này chán ngán lắm vì mình chẳng chút gì hứng thú nhưng ngược lại .....cuộc hẹn đó lại đem cho mình rất nhiều niềm vui ..... phải nói là rất thú vị ........người ấy đem lại cho mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác .....trong khi mình không đễ ý và mém chút là bị 1 người chạy xe đạp tông vào thì người ấy đã kịp kéo mình qua 1 bên lề làm cho mình thật cảm động và có chút say say ...( mình lúc nào cũng thật là hậu đậu )
Đi chơi về mệt nhưng lại có được những niềm vui nho nhỏ và những nụ cười thật vui . cám ơn đời .
Mình định ngày mai khi đi chạy bộ chung ...mình sẽ tìm cơ hội rũ người ấy cùng mình đi hái sen .
Một ngày tràn đầy ý nghĩa và lý thú .....hẹn hò nhau ra công viên tản bộ và trò chuyện thật nhiều ...thì ra đôi khi mình cứ nghĩ rằng chắc cuộc hò hẹn này chán ngán lắm vì mình chẳng chút gì hứng thú nhưng ngược lại .....cuộc hẹn đó lại đem cho mình rất nhiều niềm vui ..... phải nói là rất thú vị ........người ấy đem lại cho mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác .....trong khi mình không đễ ý và mém chút là bị 1 người chạy xe đạp tông vào thì người ấy đã kịp kéo mình qua 1 bên lề làm cho mình thật cảm động và có chút say say ...( mình lúc nào cũng thật là hậu đậu )

Đi chơi về mệt nhưng lại có được những niềm vui nho nhỏ và những nụ cười thật vui . cám ơn đời .
Mình định ngày mai khi đi chạy bộ chung ...mình sẽ tìm cơ hội rũ người ấy cùng mình đi hái sen .

Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![[Image: avatar-71.jpg]](https://i.postimg.cc/rsTTC4h3/avatar-71.jpg)