2020-06-09, 10:51 PM
Thiên Đàng đại diện cho sự hiền lành .
Nếu bạn thực sự có tình yêu thương đối với mọi thứ và mọi người . Bạn đối xử với mọi người bình đẳng không thiên vị bạn sẽ tìm thấy được cuộc sống này tràn đầy hạnh phúc và chỉ mang lại tiếng cười cho nhau . Người xưa có nói : khi yêu trái ấu cũng tròn , khi ghét trái bồ hòn cũng méo . Quả là như thế , khi bạn yêu thương ai đó thì bạn chỉ nhìn thấy sự tốt đẹp của họ , bạn chỉ nhìn thấy sự đẹp đẽ . còn khi bạn ghét ai đó thì bạn chỉ thấy sự xấu , bạn sẽ không tìm ra 1 cái gì tốt để cảm thông . vì vậy mọi sự họ làm sẽ làm cho bạn bực bội và khó chịu .nhưng khi bạn yêu thương ai đó , mọi việc họ làm đều thuận mắt , và bạn sẽ chỉ nhìn thấy sự yêu thương vui vẻ và cuốc sống của bạn sẽ trở nên rất tốt đẹp .
Sống trong sự yêu thương luôn luôn tìm thấy hạnh phúc .
Sự yêu thương chân thật luôn mang lại sự may mắn và bình an trong tâm hồn .
sống trên đời sự bình an trong tâm hồn là quý giá nhất . giàu có mà không có sự bình an trong tâm hồn thì không thể có hạnh phúc được .
Nếu bạn thực sự có tình yêu thương đối với mọi thứ và mọi người . Bạn đối xử với mọi người bình đẳng không thiên vị bạn sẽ tìm thấy được cuộc sống này tràn đầy hạnh phúc và chỉ mang lại tiếng cười cho nhau . Người xưa có nói : khi yêu trái ấu cũng tròn , khi ghét trái bồ hòn cũng méo . Quả là như thế , khi bạn yêu thương ai đó thì bạn chỉ nhìn thấy sự tốt đẹp của họ , bạn chỉ nhìn thấy sự đẹp đẽ . còn khi bạn ghét ai đó thì bạn chỉ thấy sự xấu , bạn sẽ không tìm ra 1 cái gì tốt để cảm thông . vì vậy mọi sự họ làm sẽ làm cho bạn bực bội và khó chịu .nhưng khi bạn yêu thương ai đó , mọi việc họ làm đều thuận mắt , và bạn sẽ chỉ nhìn thấy sự yêu thương vui vẻ và cuốc sống của bạn sẽ trở nên rất tốt đẹp .
Sống trong sự yêu thương luôn luôn tìm thấy hạnh phúc .
sống trên đời sự bình an trong tâm hồn là quý giá nhất . giàu có mà không có sự bình an trong tâm hồn thì không thể có hạnh phúc được .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .

