2020-05-28, 06:47 PM
(2020-05-28, 06:30 PM)lãng Wrote: Vậy xem ra thằng Đạn là người tình lý tưởng nhất. Cứ tưởng tượng cảnh nó chổng mông ngồi sắc siêu thuốc nam cho nàng là tao muốn rơi lệ.
Cảm ơn những giòng lệ sẻ chia của mài nha.
Thiệt ra nếu tau kể nốt cái sự thật đằng sau, không biết mài còn rơi lệ được không nữa. Số là chở đi khám bệnh xong, lấy thuốc xong là em phải bay về nơi cư ngụ, nhưng tau bàn lùi, em ở lại uống cho hết đợt thuốc này để coi có hiệu nghiệm không, một lần đi là một lần khó, uống hết nếu thuyên giảm thì mình lấy tiếp về để dành uống luôn, thuốc Nam mà, may thầy phước chủ, có người uống hợp có người không. Em nghe bùi lỗ tai, nhưng vẫn bảo thế làm sao em uống thuốc được, bởi thứ này phải sắc bằng siêu đất, bằng than hồng chứ không bằng bếp gas được. Tau hùng hổ tuyên bố, chuyện ấy dễ ẹt, với anh chỉ cần 30 giây là xong. Thế là chạy ra chợ mua than, mua bếp lò, mua siêu sắc thuốc, về nhà mới có cảnh chổng mờ-ông lên thổi lửa, quạt than sắc thuốc cả nửa tháng trời.
Đến đây thì khỏi cần kể khúc sau cho mài nghe rồi, nửa tháng quạt than sắc thuốc xong, tau cũng được "thung thướng" nửa tháng, có công mài sắt có ngày được xà beng xài, đâu có việc gì là free, là vô ích đâu mài. Thế nên khi nghe nàng bảo, em nhớ cái cảnh anh sắc thuốc cho em uống tau cũng đang thắc mắc, nửa lòng nghĩ nàng nói nhớ cảnh sắc thuốc, nửa kia lại phân vân hay là nàng nhớ cái khúc sau?...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



