2020-05-27, 12:29 AM
(2020-05-26, 09:56 PM)RungHoang Wrote: [quote pid='248796' dateline='1590538937']
Cải tới cải lui hay ngay cả mắng mỏ cũng không được xem là tội, chẳng những thế còn được coi là việc làm vui nhà vui cửa. Hành động xấu mới là tội, khi có tội thì sẽ có trừng phạt, tuỳ theo loại tội mà phạt nặng hay nhẹ . Khi bị phạt người lãnh phạt tự nhiên biết mà khỏi cần nói nhiều. Người ta mạnh hơn mình thì có thể phạt mình bất cứ lúc nào nhưng dĩ nhiên là phải làm đúng luật, khỏi lo làm sai vì tội phạm ăn ngũ đi đâu làm gì mỗi ngày người ta nắm vững 100%. Họ chưa cần thiết thì chưa hiện hình ra cho tội phạm thấy mà thôi chứ chẳng phải là không hiện ra được vào giữa ban ngày . Muốn không bị vô danh sách đen là danh sách cần theo dõi chỉ có một cách là từ bỏ phạm tội ngay trong ý nghĩ. Hồi trước là khác, từ hôm nay trở đi là khác vì từ nay Khờ đã có tên trong danh sách cần theo dõi đặc biệt của mấy ổng .
Bà Hai em nên copy mấy cái này để đó, 1 mai nào đó may mắn tỉnh lại được, đọc mấy cái này chắc cười lắm
hehehe...... Im đi Bà Hai !
[/quote]
Chúng sinh bây giờ đầu óc hỏng hết rồi trong tâm trí lúc nào cũng tranh đấu thắng, thua , tốt, xấu . Các việc đó đều do Ma làm, thiệt sự không cần phải thế mà là cần tìm ra ánh sáng cuối đường hầm, nhưng chúng sinh không rành lắm về một số luật lệ cần giữ cũng như phải xử lý theo đúng luật ra sao thì mới có thể tìm ra cái ánh sáng cuối đường hầm ấy. Ví dụ như tại sao phải thưởng, tại sao phải phạt, việc thưởng và phạt đó là để đến mục đích gì. Khi nào cần thưởng, khi nào cần phạt . Thưởng cái gì, phạt cái gì với mức độ nào, cách thức thưởng và phạt ra sao .... Còn nhiều khía cạnh xoay quanh vấn đề thưởng, phạt này, nó hơi hằm bà lằng nhưng phải tuân hành theo để đạt được điều quan trọng là thực thi sự công bình của trời đất. Việc này là sự tranh đấu của thần linh ra ngoài dục tánh của con người. Con người thì khác vì luôn tranh đấu với nhau bằng dục tánh cho nên khó tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Vì thế người dưới nên nghe người trên để đi đúng luật vũ trụ, đem lại sự an bình cho nhân loại.
