2020-05-20, 05:25 AM
Khi Nào ??? .....
Khi nào thì bịnh dịch mới bớt đễ được đi đến chỗ làm lại đây ?? Từ khi có bịnh dịch và mình phãi làm việc tại nhà ....hình như mình đã phãi làm việc cho 3-4 người luôn thì phãi ??? Sao mà họ làm việc tại nhà công việc lại bị chì hoãn nhiều đến như thế ???
Khi nào mới theo kịp đây ??? Từ khi làm việc ỡ nhà hình như mình đã ăn nhiều hơn ....ngũ nhiều hơn thì phãi ....hôm nay chắc phãi dện đồ đẹp đi phố thôi ....ỡ nhà hoài chắc thành con lú lẫn quá .....Công việc đăng đăng đê đê thiệt là làm mình nhức đầu ....
Chuyện ngoài đời đã nhiều căng thẵng đôi khi tìm vui 1 chút đễ tìm giây phút thoãi mái vui cười rồi làm việc vậy mà cũng không xong ....cũng bị chi phối bỡi chuyện ngoài ý muốn ....thật là không biết nói sao ......
Thôi kệ ai sao mình vậy đi ...cho đời biết đá biết vàng biết người biết ta .....ráng làm cho xong đễ đi chạy bộ rồi về ngũ 1 giấc và đi dạo phố ....có nên hẹn người bạn mới cũa mình đi cùng không ta ?? đi shopping mà có người đi theo cũng ngại lắm cơ ....không lẽ mình lê lết các thương hiệu bắt người ta đi theo ? ehhehehehehe ......có người đi cùng phụ sách đồ cũng kha khá ......ái chà ...nan giãi ghê .....
...căng thẵng căng thẵng quá .....
Hôm qua người ấy lại hõi xin phone nhưng mình lại khéo léo lắt qua câu chuyện khác khiến người đó quên lãng đi hêhhehee ....hôm nay mong rằng người ấy đừng hõi ....ngại quá hehehehe hông biết nói sao ......chứ có biết người ta ra mần răng mà cho số phone rồi lỡ nó quẫy nhiễu gọi mỗi đêm tâm sự thì chắc chớt ........
Chúc các bé 1 ngày bình an .....mạnh khoẽ và tươi trẽ ....
Viết cho tĩnh ngũ làm việc .....
Khi nào thì bịnh dịch mới bớt đễ được đi đến chỗ làm lại đây ?? Từ khi có bịnh dịch và mình phãi làm việc tại nhà ....hình như mình đã phãi làm việc cho 3-4 người luôn thì phãi ??? Sao mà họ làm việc tại nhà công việc lại bị chì hoãn nhiều đến như thế ???
Khi nào mới theo kịp đây ??? Từ khi làm việc ỡ nhà hình như mình đã ăn nhiều hơn ....ngũ nhiều hơn thì phãi ....hôm nay chắc phãi dện đồ đẹp đi phố thôi ....ỡ nhà hoài chắc thành con lú lẫn quá .....Công việc đăng đăng đê đê thiệt là làm mình nhức đầu ....
Chuyện ngoài đời đã nhiều căng thẵng đôi khi tìm vui 1 chút đễ tìm giây phút thoãi mái vui cười rồi làm việc vậy mà cũng không xong ....cũng bị chi phối bỡi chuyện ngoài ý muốn ....thật là không biết nói sao ......

Thôi kệ ai sao mình vậy đi ...cho đời biết đá biết vàng biết người biết ta .....ráng làm cho xong đễ đi chạy bộ rồi về ngũ 1 giấc và đi dạo phố ....có nên hẹn người bạn mới cũa mình đi cùng không ta ?? đi shopping mà có người đi theo cũng ngại lắm cơ ....không lẽ mình lê lết các thương hiệu bắt người ta đi theo ? ehhehehehehe ......có người đi cùng phụ sách đồ cũng kha khá ......ái chà ...nan giãi ghê .....

Hôm qua người ấy lại hõi xin phone nhưng mình lại khéo léo lắt qua câu chuyện khác khiến người đó quên lãng đi hêhhehee ....hôm nay mong rằng người ấy đừng hõi ....ngại quá hehehehe hông biết nói sao ......chứ có biết người ta ra mần răng mà cho số phone rồi lỡ nó quẫy nhiễu gọi mỗi đêm tâm sự thì chắc chớt ........
Chúc các bé 1 ngày bình an .....mạnh khoẽ và tươi trẽ ....




Viết cho tĩnh ngũ làm việc .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![[Image: avatar-71.jpg]](https://i.postimg.cc/rsTTC4h3/avatar-71.jpg)