2020-05-19, 10:03 AM
(2020-05-19, 08:08 AM)Bee Wrote: anh quê ,
làm người ai không thích chảnh chứ nhưng mà khi gặp cơ hội tốt hông có nên chảnh vì chảnh quá tim sẽ vỡ thành nhiều mảnh và đêm về côi cút 1 mình sẽ bị lạnhkhông ai đắp mền cho mình .(jk)
chuyện tình của Bee thì dài hơn của anh vì quãng đường cũng dài hơn thời gian bên nhau cũng dài hơn .![]()
Bee bay từ thành phố của Bee lên thì đang ngồi đợi chuyến bay kế tiếp và gặp chàng hớt hả vội vã chạy lại quầy và check vé vì chàng cũng bay đến từ 1 thành phố nhỏ khác . sau đó chàng tiến đến và hỏi ghế này có ai ngồi không ? tôi có thể ngồi ? Bee nói sure , Bee cũng không có màng chàng là người gì , sau vài giây thì chàng trả lời điện thoại của ai đó và chàng sổ 1 hơi tiếng Việt , Bee mỉm cười thôi . rồi thì cái phone của Bee cũng có người gọi và đó là Mẹ của Bee , Bee cũng nói tiếng Việt nên anh ta bắt chuyện làm quen . rồi thì lên máy bay bày chuyện ra nào là xin đổi ghế để ngồi gần nhau . và rồi có lúc 2 đứa buồn ngủ đã dựa vào vai nhau. thật ra ngoài đời Bee ít nói nhưng hôm đó chuyện đâu mà có nhiều lắm Bee liên thiên với chàng đủ thứ chuyện .
Nguyên quãng đường bay vậy đó thì cứ mỗi khi đổi chuyến bay là lại lăng xăng xin đổi ghế để được dựa vai nhau mà ngủ (jk)
Về đến VN thì gia đình anh ta đến đón , bên Bee thì có vài người bạn đến đón thế là chúng ta chia tay từ đó , anh về Dalat còn Bee về Nha Trang , anh có rủ Bee lên nhà chàng chơi nhưng vì Bee bận rộn không có thời gian nên không đi chơi chung được . Khi về lại Mỹ có lên facebook và còn giữ số phone nên cũng liên lạc thường nhưng chàng có cuộc sống của chàng và Bee đương nhiên có cuộc sống của Bee .
có hẹn nhau mùa hè này về VN chung nhưng đang có dịch Corona nên Bee chưa biết .
Bee, nói đúng đó. Chảnh là lổ, mà có khi còn khổ nữa chứ. Anh quê cũng có một chuyện đi máy bay tương tự, nhưng là chuyến từ VN trở về. Lần đó anh quê đi máy bay Eva, phải đáp ở Singapore để nhận thêm người rồi mới bay về San Jose. Khi máy bay ngừng ở Singapore thì có một cô gái mỹ xinh xắn, ăn mặc lịch sự, khoảng 18 tuổi vào ngồi kế bên. Vừa ngồi xuống là cô trùm mền ngủ ngay, chắc tại đi vacation một mình nên phải lo đủ thứ và mệt. Dọc đường thỉnh thoảng cô ngủ say quá cũng gục đầu vào vai anh quê, mình thấy thế cũng ráng ngồi yên cứng đơ, không muốn làm cô ta tỉnh ngủ, thiệt là khổ.
Khoảng một vài tiếng trước khi máy bay đáp thì cô ta tỉnh dậy, nhìn chung quanh. Người nữ tiếp viên đến ân cần đến hỏi thăm cô gái ok không, có cần gì không? Có lẻ là người nhà biết cô này đi một mình nên nhờ các tiếp viên để ý chăm sóc dùm. Anh quê thấy thế mới nói, "wow, you are a VIP." Cô ta nhoẻn miệng cười khi thấy có người nhận ra, rồi hai người nói chuyện trên trời dưới đất. Anh quê nói mình xuống SJ, còn cô kia thì bay qua miền Trung Mỹ, Texas hay Missouri gì đó. Cô gái rất cởi mở và thật thà, hỏi gì cũng nói thật kể huyên thuyên. Sau đó máy bay đáp, cô gái ngồi lại chờ để đi tiếp theo lời cô nói, anh quê thì lấy hành lý đi xuống. Trước khi đi anh quê nữa đùa nữa thật mới nói với cô rằng, "It's an honor to know you." Rồi cười và đi ra.
Ai ngờ anh quê xuống máy bay và bắt đầu bước vào hải quan thì thấy cô gái cũng đi theo sau anh quê. Rồi anh quê đi đâu thì cô ta đi theo đó. Anh quê sắp hàng vào hải quan (custom) xét vé để exit ra cổng thì cô này cũng vào hàng exit đứng kế bên như là đi chung. Anh quê bắt đầu lo, hay là cô này đổi ý muốn ở lại SJ để bắt mình dắt đi chơi? Rồi rủi ở nhà cô ta báo rằng cô ta bị bắt cóc thì mình làm sao? May sao lúc xét vé, cô đi sau nên hơi bị chậm trể một chút. Thay vì đứng sớ rớ, anh quê vội vàng đi thật mau ra shuttle lấy xe và biến luôn. Hú hồn, Bee thấy có khổ hay lổ không? Trong trường hợp đó thì Bee làm sao?



