2020-05-06, 09:50 AM
(2020-05-05, 07:13 PM)Bella Wrote: Tui nói như vậy rồi mà Mimo vẫn không hiểu ý của tui....nói đúng hơn là Mimo cố ý không hiểu ý của tui thì chính xác hơnnhưng mà thôi đi, Chỉ mong MM nhớ cho một điều là không ai ngăn cấm MM post những tin tức nầy vô đây hết, tui cũng vậy và MM cũng không có quyền gì cấm tui đọc những gì đã được post vô trong đây đâu, đúng không???
...Nhưng tui chỉ mong là MM nên hiểu dùm tâm trạng của một người mẹ nặng lòng lo cho con của mình thôi chứ tui không có cố ý trốn tránh cái quỷ gì hết, chỉ là vì vô tình đọc thấy những tin đầy tính negative nhu tin của Mimo loan đăng đó làm cho mình nặng lòng thêm thôi hà.........Suy nghĩ dùm mình đi, cả toàn thế giới này có biết bao nhiêu là các nhà khoa học, bác sĩ trong đủ các ngành chuyên môn khác nhau có thừa tài trí uyên thâm bao la bát ngát mà họ còn chưa tìm ra cách đễ "đối phó" với dịch khuẩn này nữa thì tui là cái thá gì mà Mimo biểu tui nên "đối mặt" với nó để "đối phó" được đây! Câu nói không chịu suy nghĩ trước đó của MM làm tui vừa buồn mà vừa mắc cười quá đi! (chắc mắc cười nhiều hơn quá!)
![]()
![]()
Rồi hứa sáng nay nói chuyện với Bella, gỏ lẹ một hồi mấy đứa nhỏ lên online là sẽ khó gởi.
- Tin negative về data số người mắc và tử vong, làm Bella vô tình đọc và nặng lòng cho người mẹ như Bella thì cho MM xin lỗi và đã xoá tin đó rồi...
Chỉ là ngắn hạn đưa tin về dịch bệnh cho mọi người biết để biết rằng dịch bệnb vẫn còn quanh ta, kẻ thù vô hình chưa biến mất đâu.
Vậy thì tin bài negative ảnh hưởng đến người đọc như thế phải đăng toàn tin vui, bài positive...etc...
Thế Bella nghĩ sao khi mỗi buổi sáng hơn 2 năm các members đều thấy tittle "Nổi lòng ngổn ngang" của Bella về sầu não cuộc tình, lạnh lẽo cô đơn đông giá...rồi có ảnh hưởng làm nặng lòng những kẻ đang có cuộc tình đã ,đang và sắp dang dở...Hay là có làm ly cà phê ngọt của người khác trở nên đắng hay không?

- "đối phó" với dịch bệnh- không phải chỉ có "các nhà khoa học, bác sĩ trong đủ các ngành chuyên môn khác nhau có thừa tài trí uyên thâm bao la bát ngát" mới có thể đối phó với dịch bệnh mà mỗi người trong chúng ta hàng ngày đang đối phó với dịch bệnh.
Mỗi ngày -stay-home, rửa tay, đeo mask, social distancing trong gia đình và ra public, , nhắc nhở con em không làm những việc này, nấu bửa cơm đủ chất dd cho gia đinh...
Đó là cách đối phó của mỗi cá nhân trong CĐ nên "cái thá của mỗi cá nhân, mỗi gia đình" góp phần giảm được dịch bệnh từ cái gốc...còn điều trị ở các BV chỉ là cái ngọn thôi.
Cho nên việc tìm thuốc để điều trị là 1 chuyện nhỏ hơn là tìm cách khống chế nó ở cộng đồng bằng vaccine, thói quen xã hội.
Như dịch Flu thì có vaccine, còn HIV thì có vaccine đâu...nhưng vẫn giảm được bệnh nhờ giáo dục thói quen xã hội.
Còn việc Bella thấy mắc cười thì cứ cười nhưng sự thật vẫn là sự thật, nhiều khi không nhìn ra vấn đề nên thấy mắc cười thì...cứ cười chứ ai cấm đâu nà...
